![]() | Câu chuyện của một siêu nhân anh hùng23:35 / 16.11.2014 347 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.8 /10 |
Câu chuyện của một siêu nhân anh hùng
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Chết tiệt!lại ốm
Ốm gì mà ốm suốt thế này không biết?
Tôi là một người đàn ông 35 tuổi, khoẻ mạnh và lối sống cũng lành mạnh không kém, có một vợ, sắp tới là một con, con trai nhá.
Mà không hiễu sao mấy tháng nay tôi ốm suốt, cứ trở trời tí là hắt hơi, sổ mũi, húng hắng ho, thân thì nặng trịch chẳng muốn làm gì.
Nge tiếng ho của tôi vợ lo lắng bảo
- Đấy anh lại ốm rồi, đi khám xem sao đj anh!
- Không sao đâu, chắc là do thời tiết không tốt nên thế đấy.
- Sao em không bị gì? Anh đi khám xem, cứ thế này lấy sức đâu mà làm việc chứ?
- Thế là em lo anh không làm việc sẽ để em chết đói à?
- Vợ anh mà cần anh nuôi đấy! Chỉ là em không muón phải nuôi anh!
- Hừ! Thế thì anh cứ ốm đấy! Anh muốn vợ anh nuôi. Hì.
- Được. Em nuôi anh
- Cảm ơn vợ, ôm vợ cái nào.
- Khoan, anh ăn cơm của em thì phải nge em.
- Cái gì anh cũng nge vợ
- Tốt, giờ đi khám.
Đấy vợ tôi bá đạo thế đấy, nhưng tôi chính là yêu tính đó của nàng. Thật sự không phải sợ nàng đâu chỉ muốn nàng yên tâm nên tôi mới tới đây ngồi ngay ngắn ở dãy ghế chờ ở bệnh viện.
Ngồi ngó xung quanh với bao khuôn mặt khác nhau nhưng đều có chung một điểm đó là lo lắng, có thể do lây nhiễm chăng tôi cũng thấy căng thẳng.
Cuối cùng cũng tới lượt, đối diện với tôi là ông bác sỹ già, nhìn tôi chằm chằm rồi ông hỏi
Triệu chứng của cậu là gì? Tôi kể một lượt ông lại hỏi
- Có thường xuyên không?
- Có
- Có sút cân không?
- Ốm tất nhiên là sút rồi ạ.
- Vậy cậu đi xét ngiệm máu và nước tiểu cho tôi.
Nói xong ông viết giấy xác nhận cho tôi đi khám.
Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của ông tôi dâng lên một chút bất an.
Sau 30 phút tôi nhận được kết quả xét nghiệm. Đọc mấy dòng trên tôi mỉm cười, không sao rồi, nhưng dần về cuối phần kết quả xét nghiệm máu tim tôi như ngừng đập, tờ xét nghiệm nhăn nhúm, bàn tay đầy gân guốc vì nắm quá chặt. Là một giấc mơ thôi, là ác mộng thôi, làm sao có thể! Tôi làm sao có thể mắc bệnh này được.
Đúng là bệnh thế kĩ HIV, tôi sao có thể?
Tôi không hút hít, không lang chạ bên ngoài, chưa từng hiến máu hay truyền máu vậy sao tôi có thể chứ? Tôi không tin, điên cuồng xé tan kết quả vừa nhận được tôi đi thẳng vào phòng giám đốc bệnh viện làm ầm lên và lần xét nghiệm lần 2, lần 3 được tiến hành vẩn là kết quả đó HIV dương tính.