![]() | Chị ơi, anh mang hạnh phúc đến cho em nhé ! – p117:31 / 15.11.2014 464 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Chị ơi, anh mang hạnh phúc đến cho em nhé ! – p1
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Để quên nó, tôi bắt đầu quen với một em khá dễ thương, cũng yêu, mọi thứ đều đủ cả nhưng rồi lại chán, lại buông tay. Tôi thực sự vẫn nhớ đến nụ hôn ấy với nó, mạnh bạo nhắn cho nó một tin: em muốn hôn chị. Con nhỏ ấy cuối cùng cũng hồi âm lại, nó cũng muốn hôn tôi. Và rồi ngày qua ngày lại, tôi lại lặp lại cái bi kịch lúc xưa là nhắn tin với nó. Cho đến khi, tôi sắp bước sang lớp 11, nhân ngày Quốc Khánh, cả lớp kéo nhau đi biển chơi, thật tình cờ là lớp con nhỏ ấy cũng đi. Tôi nhắn tin rủ nó đi tắm thì nó lại đú đởn dưới biển với mấy thằng lớp nó. Quan sát mãi, cho đến khi thấy nó lên bờ thì lúc sau nó nhắn tin muốn tôi làm người yêu nó. Tôi sợ nó lại lừa mình như lần trước, cẩn thận nhắn lại: chị có người yêu rồi mà. Nó trả lời: chia tay rồi. Ờ! Thì tôi cũng vu vơ nhận lời bừa cho vui, ai ngờ nó chia tay với thằng béo kia thật.
Vậy là tôi và con nhỏ ấy bắt đầu yêu nhau. Nó nói với tôi rằng vì yêu tôi mà bị thằng kia đánh không thương tiếc, tôi nhìn nó mà ngẫm nghĩ: đánh mà cái mặt kia còn lành lặn như vậy là may rồi đấy má ạ. Được vài ngày sau khi bắt đầu mối quan hệ với nó thì tôi nhận được một tin nhắn lạ, hỏi: tôi và cậu nói chuyện như hai người đàn ông với nhau nhé. Tôi
thấy cũng thú vị nên rep: được thôi – Ông yêu cô ấy thật lòng chứ( ẹc, tình yêu cao thượng) – Là thật lòng. Sao mà cứ thích hỏi mình mấy câu vớ vẩn như vậy nhỉ, vô vị. Mà con nhỏ ấy từ dạo ấy cũng biệt tăm biệt tích, hôm nhắn tin định rủ nó đi chơi thì bận đi đá bóng với tụi bạn. Nó hỏi có đi không, thì tôi lại nói dối nó là đi sinh nhật ở xa, không về được. Vậy là nó hờn dỗi đòi chia tay, bực mình tôi cũng đồng ý luôn. Thế là chia tay! Được năm ngày sau nó nhắn tin cho tôi là tôi chỉ cần biết nó yêu tôi là đủ rồi. Tình cảm sướt mướt, tôi cũng nói yêu nó và thế là yêu lại từ đầu. Mới yêu nhau được một thời gian thì cả nhà biết hết, náo loạn cả lên, đau hết cả đầu, lại được chị ta, thỉnh thoảng lên cơn dỗi thì tắt máy vài ngày. Chiều bạn gái đúng là mệt, tôi cũng yêu nó, cái gì nó thích cũng mua cho nó, cái gì nó nói thích tôi không bao giờ nói ghét vì mỗi lần nhìn thấy cái mặt làm nũng của nó là chỉ muốn cắn cho một cái. Nó có một sở thích là viết truyện, xem lắm phim linh tinh rồi giết thời gian bằng cách viết mấy cái truyện vớ vẩn, đọc chẳng hiểu gì cả, nhưng nó hỏi hay không tôi vẫn phải trả lời là hay cho nó vui. Tôi bảo nó đưa hết tất cả những truyện nó viết cho tôi với lý do là chỉ được phép cho tôi đọc, nó nhiều tuổi mà ngố lắm, nói thế cũng tin, nó thực sự không biết rằng vì tôi sợ những người khác đọc được sẽ có cảm nhận giống tôi, sợ họ cười rồi nó lại buồn. Nó mau nước mắt lắm, động một tí là khóc, mà nó đã khóc thì nước mắt cứ xen lẫn nước mũi, ghê chết đi được nên tôi không thể để nó buồn mà khóc nức nở được. Tôi muốn biết nhà nó, muốn đến chơi, thì nó cho một cái địa chỉ, rồi chẳng ra đón gì cả, cứ bắt tôi đi lòng vòng đến chóng cả mặt. Đến khi nhìn thấy nó cứ thập thà thập thò ngoài cửa tôi mới biết đấy là nhà nó. Tưởng nhà nó sẽ chỉ có hai đứa, ai ngờ nó còn rủ thêm hai đứa bạn dở hơi , làm tôi ngại chẳng biết chui vào đâu. Cả buổi chẳng nói được câu nào, buồn thiu…

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới