Insane
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
- Chuyên đề:

Chị ơi, anh mang hạnh phúc đến cho em nhé ! – p2


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Nhiều lúc nghĩ mà tôi thật sự không yên tâm, tôi ở trong này như thằng mất trí nhớ, còn nó vui vẻ ở bên ngoài ra sao tôi không thể kiểm soát. Càng ngày nhìn nó càng tưng tửng ra, khiến tôi đã lo lại càng lo hơn. Đôi lúc nó lại khoe có vài số lạ nhắn tin đến muốn làm quen, tôi là mặt xấu thì nó thanh minh ngay là không có gì cả, nó không bắt sóng, nói vậy thôi chứ chuyện gì xảy ra thì người trong cuộc mới rõ được. Tôi cũng đành nhắm mắt làm ngơ vậy. Mà không hiểu sao dạo này nó lại giở chứng bệnh giận dỗi ra với tôi, lúc nào cũng hỏi lung tung, tôi trả lời thì nó bảo tôi ăn nói thái độ vậy là cãi nhau. Nhiều lần như vậy đến khi tôi đổ bệnh nó mới thôi, tôi ốm, tức nó nhưng không ngừng nhớ nó, phải gọi điện ngay cho nó nhưng không biết nó có cảm nhận được điều lớn lao mình làm không? Rồi một vài lần, không biết nó bới móc được ở đâu vài cái ảnh thân mật của tôi với mấy đứa cùng trường cấp ba trên FB, nó trách móc đủ kiểu, văn vẻ thì thôi rồi, trước đây tôi biết nó cũng giỏi văn nhưng càng ngày thì càng khâm phục. Tiếp theo màn văn vẻ là màn mưa khóc, tiếp theo là từng trận nấc vùi dập màng nhĩ của tôi. Tốn bao nhiêu tiền điện thoại mà chỉ để nghe tiếng khóc và tiếng nấc của nó. Giải thích thế nào cũng không lọt tai chị ta, rồi đòi sống đòi chết không muốn nghe điện thoại của tôi nữa. Nó làm tôi đau hết cả đầu, dùng bao nhiêu sự trợ giúp mà kết quả vẫn chưa khá mấy. Con nhỏ này tính thù dai vãi, mồm đã bảo tha thứ vậy mà thỉnh thoảng vẫn còn giống động vật nuốt nhưng chưa tiêu lại nhai lại. Rồi bài ca: c làm trái tim v tổn thương lại vang lên và rồi thì là cứ mỗi lần nhớ đến những bức ảnh đấy v bực mình lắm. Bực thì đừng có nhớ, tự mình là khổ mình còn kêu cái gì? Đúng là đồ con gái khó hiểu!

Trang: « 1,2,3,[4],5,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm