![]() | Chồng à! Em nên bỏ cuộc rồi phải không? – chương 1320:52 / 15.11.2014 535 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Chồng à! Em nên bỏ cuộc rồi phải không? – chương 13
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
_A ,haha….2…2…..a..nh…b…ình….bình…tĩnh!
Lại 1 nụ cười nhếch môi hiện lên trên 2 gương mặt tuấn mĩ kia. Trời 2 người này, hành động vậy mà khộng hẹn cũng làm cùng nhau , sao mà kêu nó không mắc cười được đây.Nhưng …sao…..nó không muốn cười mà vẫn không tự giác cái miệng nhỏ nhắn hiện ra ý đang nín cười. Tất nhiên bọn hắn không phải người mù sao àm không thấy được chứ.
2 đôi mắt nhìn nó càng lúc càng không có hảo cảm nha! Á Đúng rồi , nó chợt nhớ ra cái có thể giúp nó chuộc lỗi , nó đưa tay ra đằng trước muốn ngăn lại bước tiến của 2 người
_Khoan, em….em có cái này có thể làm cho 2 anh bớt giận!
_Cái gì?-Xem đó, xem đó, lại nữa rồi, 2 tên này hôm nay làm sao vậy nhỉ?! Bọn hắn cùng quay mắt hướng vào nhau, nhìn nhau như muốn khiêu khích
_Sao vậy, không cần ngưỡng mộ tôi đến nỗi cứ phải nói theo vậy đâu!Hay để tôi cho cậu vài cái đá vào”…..”(các bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ nha!!), đêm về nhớ quá sờ lên là đỡ nhớ liền-Hắn nhếch môi cười cợt nhã trêu trọc
_Anh mới không cần phải sùng bái tôi đến nỗi cứ phải học theo từng lời nói của tôi vậy, có cần, cởi quần ra tôi ký vào mông cho về nhà soi gương mà ngắm!-Anh cũng không chịu thua đáp lại. Trời, 2 đại công tử này có phải tự cao quá đáng rồi không, có cần phải anh tự khen 1 câu, tôi tự sướng 1 tí không. Nó cũng bó tay với 2 tên này, lúc cần sắc bén thì không ai bằng , lúc trẻ con thì còn hơn cả học sinh cấp 1 nữa. Thôi, để đỡ tội nghiệp mấy nữ sinh sẽ vỡ mộng về hình ảnh cực cool của 2 tên này, nó đành 1 lần tốt bụng cứu vớt hình tượng của bọn hắn vậy
_Nè!- Nó gọi to để 2 tên kia hướng sự chú ý về mình mà bớt….vô duyên…..đi!
_Em muốn chuộc lỗi nên có làm 1 hộp cơm to mời 2 an