![]() | Chuyện tình thang máy23:15 / 16.11.2014 250 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Chuyện tình thang máy
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Câu chuyên của chúng ta bắt đầu tại thang máy số 2, tầng 8 của một tòa chung cư có cái tên mang tính chất tự sướng cao: THE AWESOME OTA.
Như chúng ta đã nói: Tình yêu luôn lởn vởn quanh bạn
Vậy sao nó không bắt đầu ở thang máy?
***********
Buổi sang hôm ấy bắt đầu như mọi buổi sáng khác ở tòa chung cư. Có tiếng quát tháo, tiếng hét, tiếng hát véo von, gà gáy, mèo kêu, bla bla..tất cả tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời có 1 không 2.
Nhân vật chính của chúng ta- Tóc Nâu < a/u: tên tuổi được giấu kín để em nó đỡ phải nghĩ>, 17 tuổi, hiện đang sống với ông nội tại căn hộ sô 805 do bố mẹ đi công tác, hết, đã quá quen với tiếng chuông báo thức trời cho luôn bắt đầu vào 6h sáng. Chàng trai yêu văn hóa Trung Quốc này nhảy ra khỏi giường, tập Thái Cực Quyền 45 phút cùng ông mình, bổ nhào vào phòng tắm, thay quần áo và ăn sạch toàn bộ thức ăn còn lại vào hôm qua cùng với lời hứa sẽ mua cho ông mình 2 bao thuốc lá. Akira rời khỏi nhà lúc 7h10 phút, chắc chắn rằng cái cửa không bị kẹt và khóa cẩn thận < Chú ý: Nhà này thuộc sự quản lý của 1 đứa biến thái> và tiến tới thang máy. Có 3 buồng thang máy, khi di chuyển thường rung lắc, phát ra những tiếng kì dị hù ma người yếu tim, năm đối diện với nhà của “ ai đó”.
Tóc Nâu khoanh tay trước ngực, kiên nhẫn chờ đợi cô hàng xóm đi qua. Như mọi sáng khác..
Ah ah ah, đừng nghĩ cậu bé của chúng ta là 1 tên stalker thích những em gái xinh xắn. Dù cậu chả có lý do gì để dùng thang máy vào mọi buổi sáng, chính xác là 7h 45. Tại sao á? Như đã nói ở trên ,để chờ cô hàng xóm nhở hơn mình 1 tuổi. Này, không được nghĩ Tóc Nâu là Stalker, bởi cậu chỉ cùng đường với cô gái. Mặc dù chỉ cần cô bé ấy đi khuất, cậu sẽ từ tiền sảnh và phóng ngược lên tầng 8.
Lần cuối cùng, Tóc Nâu bé nhỏ, dễ thương không phải stalker
Cậu bé chỉ có một xíu tình cảm với ai đó thôi.
Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng đồng thanh nói “ Awwww” đi các cô gái..Cảm ơn!
Không hề biết rằng mình có một người hâm mộ bí mật, cô nữ sinh 16 tuổi được con bé chủ nhà đặt biệt danh là Bạch Kim , hiện đang sống tự lập cùng anh trai, vẫn tiếp tục thói quen buổi sáng của mình: Dạo bộ lúc 5h30 am, tắm, mặc quần áo, làm bữa sáng cho ông anh đang ngủ nướng và rời nhà mình vào đúng 7:44 am, dù hôm nay là cuối tuần. Ngay khi cô vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa phòng 802, cô chú ý ngay tới thiếu niên tóc nâu đang đứng trước cửa thang máy. Bạch Kim không ngốc, nhận ra ngay cậu ta chính là người đi cùng thang máy với cô vào mọi buổi sáng. Bạch Kim- một cô bé rất ngây thơ, trong sáng (nhưng đen tối tùy lúc), không hề nghi ngờ người hàng xóm của mình có thể là Stalker. Cô chỉ nghĩ cậu ta là một hàng xóm thân thiện và là người sử dụng thường xuyên thang máy số 2