![]() | Có những yêu thương nào – chương 3 (end)22:15 / 15.11.2014 248 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Có những yêu thương nào – chương 3 (end)
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
-Cười gì?-Phương quắc mắt-đôi mắt làm nên tên tuổi của Phương Laze
-Không có gì-hắn vội nín nhưng vẫn cố nhịn cười-ăn đi,rồi ăn kem nữa không?
-..ó(có)-mồm đầy thức ăn-anh khao nhé!
-Ok,baby!-hắn lại cười
Rời khỏi quán,mưa tạnh từ lâu,đường phố sạch bụi,mát mẻ!tuyệt!
Phương rảo bước đi trước,hắn theo sau!Nhìn cô lúc này thật…ngộ:nhảy chân sáo,thấy vũng nước thì bật qua 1 cái,đôi lúc đứng lại nhìn ra phía hồ,dáng thoáng buồn!Hắn lặng lẽ quan sát Phương!Thật lạ!lạ với cả cô và hắn!
Chưa bao giờ Phương ăn với người lạ theo cách này nhưng hiện tại,có lẽ hắn tự nhiên trở thành thân quen với cô! Với hắn,chưa bao giờ lại ngồi xem ai ăn khiếp như Phương và cũg chưa bao giờ muốn đi theo ai đó như lúc này,vì ai đó khóc ư?
Trên ghế đá,hắn-Phương,mỗi người một que kem Tràng Tiền,vừa ngắm các đôi đạp vịt trên hồ vừa lặng lẽ…mút kem!
Điện thoại nPhương nhỡ mấy cuộc
-Không nghe à?-hắn hỏi,mắt vẫn hướg hồ,tay vẫn đưa kem vào mồm
-…ông(không)-kem vẫn đang trong mồm!
Lại im lặng
-Hết kem rồi-Phương vứt que vào thùng rác-tôi về!
-Khoan!-hắn vội ăn nốt rồi cũng vứt-cô cho tôi sđt được không?-đỏ mặt-”tại sao mình lại đỏ mặt nhỉ?và tại sao lại xin số?”hắn trong 1s nghĩ từng ấy câu hỏi lận nhưng tự nhủ”kệ,xin được cái đã”
-Ừm cũng được-Phương trả lời-lưu đi 0985632xxx,tên Phương
-Ok,tôi Quân,muốn ăn hay đi dạo gọi nhé!-cười!
Tạm biệt hắn,Cô leo lên bus về nhà!
“Nay có hắn đỡ buồn hẳn, mà…hắn cũng đẹp đó chớ!”-Phương cười tủm,mở đt soạn sms “cám ơn!” và gửi đến hắn.”Có lẽ em sẽ quên anh mau thôi, anh nhỉ?”
Còn hắn:”Đang buồn vì em,đau vì em thì anh gặp cô ấy! Em nói đúng! Có lẽ 2 ta không hợp và có lẽ cô nàng heo có ánh mắt sắc lẹm ấy là người anh cần! Bên cô ấy cả buổi chiều anh nhận ra có lẽ anh ko yêu em nhiều như anh đã nghĩ,mà hai ta đã hẹn hò đâu nhỉ?Anh chỉ là 1 trong bao cái đuôi của cô công chúa kiêu kỳ là em! Nhưng cũng cám ơn em, nhờ em mà anh gặp được cô ấy!”-hắn nhắm nghiền mắt, 2 tai đeo tai nghe thả hồn theo bài SAY GOODBYE, chợt cười khi nghĩ về Phương là nhận được