Disneyland 1972 Love the old s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Có những yêu thương nào

Có những yêu thương nào


21:21 / 15.11.2014
263 - Chia sẻ : Có những yêu thương nàoCó những yêu thương nào Có những yêu thương nào Có những yêu thương nào Có những yêu thương nào
9.8 /10
- Chuyên đề:

Có những yêu thương nào


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Mệt và máu trong người vẫn sôi, Phương quay lại bàn tính tìm chai nước khác thì Hải chìa cốc nước có sẵn đá cho Phương cùng nụ cười toe… Cô đón lấy ly nước và không quên kèm theo 1 lời cảm ơn. Lúc này cô mới tập trung nhìn kỹ Hải… Anh trắng đến lạ…trắng hơn cả con gái… khuôn mặt dễ nhìn và phúc hậu. Anh cao hơn Phương 2 cái đầu dù cô cũng không hề thấp 1m60. Qua giới thiệu cô biết Hải cùng tuổi khoa Tin học ứng dụng đa phương tiện, anh tham gia clb MUsic của trường – cùng CLB vs Toàn nên mới bị hắn kéo tới đây! Sau 1 hồi nói chuyện qua lại, cô và anh có nhiều sở thích giống nhau nên tự dưng thấy cả 2 như thân quen từ lâu lắm rồi! Trao đổi số điện thoại và đi chơi với…lớp Phương vài lần thì Hải ngỏ lời quen Phương bằng 1 bài tình ca”Because you Live” trong 1 buổi diễn văn nghệ mừng ngày gì gì đó ở trường mà tg quên oy`! Phương đồng ý má đỏ phơn phớt thẹn. “HUn nhau đi! Hun nhau đi”-lũ quỷ lại nheo nhéo cả lên-”Bụp”-1 em đứng gần Phương bị Phương “âu yếm” tặng 1 cú đấm “yêu” vào bụng…

Có những yêu thương nào
Tải ảnh gốc

Những tháng ngày sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc của cả 2… Hẹn hò, ăn uống, xem phim, cùng sinh hoạt CLB, chụp ảnh, thậm chí về quê Hải chơi… Anh luôn chiều cô dù cô rất ít đòi hỏi ở anh thứ gì… Không ngày nào là không có tiếng cười nói của cả 2! Ai ai cũng mừng cho cặp đôi keo sơn và đằm thắm này…
2 năm trôi qua… Sau kì thi cuối kỳ của năm 3, Phương và Hải tạm chia xa vì Hải phải đưa em gái đi thi tận trong Đà Nẵng còn cô thì ở Hà Nội… Vẫn mail và gọi cho nhau đều đều… Vẫn trao nhau những lời yêu thương ngọt ngào! Vì nhà làm nông,gia đình luôn hướng tới yên bề gia thất nên Phương luôn mơ về đám cưới với Hải sau khi tốt nghiệp, Hải cũng vậy! Thú thật..giờ nhìn vào cũng đủ thấy “gia đình” rồi! Quan tâm từ tóc tai, ăn uống đến học tập, ngủ nghỉ 24/7 cơ mà… Phương rất tin Hải nên khi anh đến Đà Nẵng, cô nhận được Mail của anh rằng”Mạng điện thoại chỗ anh kém lắm! Có gì mail qua thư nhé em! Anh đang kèm bé Thư học nên thi thoảng mới gửi mail cho em được! Đừng nhớ anh quá nhé! tháng nữa là anh về với em liền mà! Yêu và nhớ em nhiều! Thanh Hải”- Phương tin anh! Cả tháng hè cô nhận được mail của anh đếm đầu ngón tay.Bức cuối Hải nói thứ 7 này sẽ về Hà Nội…Phương vẫn tự nhủ:”Hải sắp về rồi! Sắp về rồi! Thứ 7 này sẽ làm món ngon cho ảnh”…Vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười trong phòng!

Trang: « 1,[2],3
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm