Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Em thích nhìn anh ngủ

Em thích nhìn anh ngủ


22:20 / 15.11.2014
858 - Chia sẻ : Em thích nhìn anh ngủEm thích nhìn anh ngủ Em thích nhìn anh ngủ Em thích nhìn anh ngủ Em thích nhìn anh ngủ
9.4 /10
- Chuyên đề:

Em thích nhìn anh ngủ


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


-         Khi nào anh đi?
-         Tháng sau, hộ chiếu và mọi thủ tục anh đã làm xong rồi.
-         Tại sao đến bây giờ anh mới nói em biết?
Nghe giọng cố giữ bình tĩnh của Xuân, Long hiểu tâm trạng của cô. Nhưng Long vẫn lạnh lùng:
-         Vì nói em biết trước cũng chẳng thay đổi được gì.
Xuân sững sờ trước câu trả lời vô tình ấy, nước mắt trào ra trong mắt Xuân, cô nói:
-         Vậy mà tại sao anh nói giờ anh chỉ cần bên em như thế này. Anh không cần gì hơn nữa. Nói dối!
-         Đúng! Anh nói dối! Anh tưởng em phải nhận ra rồi chứ?
-         Vâng… tại em ngốc,  vì em ngốc …nên em quá tin anh.
-         Vậy thì giờ, đừng tin nữa, và… quên anh đi, đừng chờ anh!
-         Anh nghĩ khi nghe anh nói vậy, em vẫn sẽ chờ anh sao??? ảo quá đấy! Tạm biệt, chúc anh đạt được những gì anh mơ ước.
Xuân đi về từ thư viện, vừa đi vừa lau nhanh những giọt nước mắt, tại sao cô lại phải khóc vì một người như anh chứ. Một người nhẫn tâm đến nỗi chỉ biết nói những lời nói thật quá nhẫn tâm… chỉ cần anh nói chờ anh, cô có thể bỏ qua tất cả để chờ anh cơ mà… tại sao cả cơ hội để chờ mà anh cũng không trao cho cô??? Cô biết rồi… sự thật là anh đâu có yêu cô. Nói dối, tình cảm đều là dối trá hết.
Trên thư viện còn một người chưa về… Đúng, Long vẫn đứng đó, không nhúc nhích nổi, cậu sinh viên năm cuối, thử bước chân ra về nhưng toàn bộ sức lực bay đâu hết, Long khụy chân xuống. Vai diễn với bộ mặt giả vô cảm lạnh lùng ban nãy làm  Long kiệt sức… tại sao???
… đó là mùa đông năm Long học lớp 12, trong lúc tìm một cuốn sách cũ trên giá sách trong phòng mẹ, Long vô tình bắt gặp một tấm ảnh. Đó là ảnh của mẹ cậu và một người đàn ông, đằng sau bức anh là dòng chữ viết: “ yêu em” kí tên : Trần Duy Kiên. Gương mặt người đàn ông ấy quen lắm, Long tức tốc tìm trong đống báo

Trang: « 1,11,12,[13]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm