Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Gặp lại và hối tiếc

Gặp lại và hối tiếc


22:19 / 15.11.2014
233 - Chia sẻ : Gặp lại và hối tiếcGặp lại và hối tiếc Gặp lại và hối tiếc Gặp lại và hối tiếc Gặp lại và hối tiếc
9.2 /10
- Chuyên đề:

Gặp lại và hối tiếc


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Đức ngẩng mặt lên cười chua chát: “Vy đẹp như vậy, những người như anh chỉ nên đứng từ xa ngắm nhìn chứ không thể nào sở hữu em ạ. Vy và anh ly dị được hơn một năm nay rồi, cô ấy giờ sống cùng chồng ở nước ngoài. Giờ chỉ có hai bố con anh thôi”. Như muốn chuyển hướng câu chuyện sang một điều gì đó đỡ buồn hơn, Đức cất lời: “Em đẹp và khác xưa nhiều quá, xuýt chút nữa anh không thể nào nhận ra em”. Linh cười tươi tắn: “Nếu ngày xưa em đẹp như bây giờ có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng phải nhờ anh em mới có được ngày hôm nay đấy”.
Đức cảm thấy xấu hổ vô cùng sau câu nói đầy ẩn ý đó của Linh. Anh còn chưa biết làm gì để che giấu đi cảm giác đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Linh nghe điện và xin phép ra về. Đức khẽ mỉm cười gật đầu khi Linh nói: “Chồng em gọi rồi, hẹn gặp lại anh khi khác nhé”. Nhìn theo dáng Linh bước dần ra phía cửa. Cô bước lên chiếc xe ô tô đắt tiền và nó từ từ chuyển bánh, xa dần, xa dần… Còn lại một mình Đức, anh uống cạn ly cà phê để hiểu rằng cuộc đời là một vòng tròn của sự công bằng…

Trang: « 1,2,[3]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm