Insane
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Gió lạnh mùa thu

Gió lạnh mùa thu


23:43 / 16.11.2014
680 - Chia sẻ : Gió lạnh mùa thuGió lạnh mùa thu Gió lạnh mùa thu Gió lạnh mùa thu Gió lạnh mùa thu
9.1 /10
- Chuyên đề:

Gió lạnh mùa thu


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tôi một cô gái Sài thành chính gốc, gia đình thì đi sang Mỹ hết còn một mình tôi ở đây học cùng với căn biệt thự ba mẹ để lại cho tôi, tôi cảm thấy kí ức của tôi trống trống thế nào ấy, bàn tay giơ lên nhìn những cặp kia nắm tay thì tôi lại thấy như bàn tay này đã từng nắm tay ai ấy đi trong những cơn gió lạnh vào đêm trung thu thế này, cảm thấy hình ảnh ai đó luôn bên mình nhưng biết, đi rảo một chút thì tôi thấy cái ghế đá gần cái cây phong đỏ… ngồi xuống …..ui không hiểu tại sao tôi lại muốn ngồi cái ghế này, nhìn nó quen thuộc lắm … lấy tay hứng những chiếc lá phong đỏ rơi xuống màu ĐỎ……… xoẹt kí ức mờ nhạt chạy ngang đầu tôi, ôi nhức đầu quá ……. Hình ảnh …. Mờ quá sao lại có Thiên( bạn tôi) tại sao Thiên lại ngăn cản mình gì đó, có ai nằm đó giữa dòng đường đông nghịt người một màu đỏ tôi từng thích loang láng giữa lòng đường ….. người đó là ai tại sao tôi lại khóc trong dòng kí ức ấy … nước mắt theo dòng kí ức cũng rơi xuống tay tôi ướt đẫm tôi không hiểu tại sao tôi lại khóc nữa có j đó đau lắm, có một nỗi đau đâm thẳng vào tim tôi nhói lắm……. Thiên … đúng rồi có Thiên ở đó mình phải đi hỏi mới được, nói là làm tôi móc điện thoại ra gọi cho Thiên hỏi nó đang ở đâu … 1 tiếng sau tội chạy được đén quán trà sửa doreamon nơi bọn nó ngồi ……. Chạy vào với vẻ mặt hấp tấp làm Thiên cũng giật mình, “ Thiên, ông nói cho tôi biết trước kia tôi có gây ra 1 vụ tai nạn phải không, tôi nhớ cái gì đó có ai nằm giữa đường với một vũng máu đỏ ghê lắm ……. Á vừa nói tôi vừa liên tưởng lại nên nó lại lên cơn đau đầu. Nhìn mặt Thiên hốt hoảng khi nghe tôi nói vậy thì tôi cũng nghĩ ra được rằng Thiên đang giấu tôi chuyện gì đó, tôi giục Thiên nói vì tôi cảm thấy nó quan trọng lắm. Thiên thấy tôi năn nỉ dữ quá, tôi còn nói là Thiên không nói thì chúng ta chấm dứt tình bạn nữa chứ, lúc đó tôi sợ Thiên im luôn ui may là Thiên sợ nên nói cho tôi biết … Thiên chậm rạp kể lại với vẻ mặt khó coi còn bảo tôi là gì đừng nên nghe thì hơn .. ui tôi mà muốn là làm ak ko ngăn tôi được đâu…….. Thiên lại chậm rãi kể cho tôi nghe …. Tôi nghe như không muốn tin …… Trung sao , Trung là Người yêu cũ mình sao… mà Trung là ai . aaaa ……cơn đau đầu lại đến mọi kí ức lại hiện về mơ hồ

Trang: « 1,[2],3
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm