Ring ring
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Hạnh phúc trong anh là nụ cười của em

Hạnh phúc trong anh là nụ cười của em


17:14 / 15.11.2014
325 - Chia sẻ : Hạnh phúc trong anh là nụ cười của emHạnh phúc trong anh là nụ cười của em Hạnh phúc trong anh là nụ cười của em Hạnh phúc trong anh là nụ cười của em Hạnh phúc trong anh là nụ cười của em
9.7 /10
- Chuyên đề:

Hạnh phúc trong anh là nụ cười của em


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Buzz …
Buzz …
Sao mãi mới lên vậy x-(
Thôi mà heo,anh vừa ngủ dậy ý
Ngủ gì mà như heo ấy
Thì hai đứa mình đều là heo mà … ngốc này
“Cứ như vậy,mỗi sáng thức giấc,chưa cần đánh răng rửa mặt gì là anh onl ngay để được nói chuyện với cô.
Hai người ngồi trước máy tính cả buổi mà không chán. Mà thật ra thì làm sao có thể chán được khi đang nói chuyên với người yêu mình chứ …
Anh yêu cô từ cuối cấp 3,thật lạ là dù học với nhau 3 năm trời nhưng trước khi yêu nhau hai người mới chỉ nói chuyện vs nhau 1 lần duy nhất. lần nói chuyện đó chỉ mang nghĩa bạn bè chứ không ai để lại ấn tượng gì cho nhau …
Rồi một ngày không mưa tiếng sét cũng đến, nhưng trong trường hợp này thì lại khác một chút,đó là khi cái cột thu lôi ở bên cạnh bạn hơn 2 năm trời và chỉ có 1 lần duy nhất bạn bị sét đánh trúng …
Trong buổi tập quân sự đó,anh thực sự đã bị tiếng sét từ cô đánh trung tim mình,và từ đó,anh biết được cô chính là một nửa của anh. …. Lạ thật đó
…………
..
“ Buzz…..Buzz…..
Hôm nay em mệt lắm anh ah L, chắc em ốm rồi,em không nói được nhiều đâu .
….. :-s anh thương em,cố gắng uống thuốc và giữ ấm vào nhé heo. Ah hôm nay anh kiếm được việc làm thêm rồi đó, giỏi không em thưởng cho anh đi …
Thưởng? …. Thưởng gì bây giờ …?
Em cười đi …
Nhưng em đang ốm mà …
Ốm cũng cười,anh chỉ thích nhìn em cười thôi
……….
Cô cười đẹp lắm nụ cười trên gương mặt cô khiến cho mọi thứ xung quanh anh như dừng lại,khiến cho nỗi buồn tan biến chỉ còn lại cảm giác êm ái và hạnh phúc… Đối với anh,khi cười,cô đẹp hơn tất cả mọi thứ ….
Rồi ngày đó cũng đến,cái ngày cô bước lên máy bay để đi du học ,đó cũng chính là ngày anh phải bước vào kỳ thi cho nên dù muốn nhưng cũng không thể tiễn cô ra sân bay được, Hình ảnh cuối cùng về cô đọng lại trong anh là nụ hôn trên xe … cô rướn người lên và anh ngoái đầu lại đón nhận nụ hôn,nụ hôn cuối cùng anh cảm nhận được trước khi để cô rời xa anh, vừa chạy xe họ vừa hôn nhau ….. thật đẹp
Vậy là từ bây giờ anh sẽ không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của cô,nụ cười đã khắc sâu vào trong trái tim anh ……… nụ cười thiên thần đó .
“ Buzz …
Buzz …
Hôm nay thế nào hả em ?
Mọi ngày như một ngày thôi ! …

Trang: [1],2,3 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm