pacman, rainbows, and roller s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Mình làm bạn với danh nghĩa người yêu nhé!

Mình làm bạn với danh nghĩa người yêu nhé!


22:51 / 16.11.2014
242 - Chia sẻ : Mình làm bạn với danh nghĩa người yêu nhé!Mình làm bạn với danh nghĩa người yêu nhé! Mình làm bạn với danh nghĩa người yêu nhé! Mình làm bạn với danh nghĩa người yêu nhé! Mình làm bạn với danh nghĩa người yêu nhé!
9.7 /10
- Chuyên đề:

Mình làm bạn với danh nghĩa người yêu nhé!


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


“Mình làm bạn với danh nghĩa người yêu nhé!” a có biết rằng khi em đọc được dòng tin nhắn này cũng là khi giọt nước mắt mà cả tháng nay em dặn lòng không rơi cứ thi nhau chảy dài không hả anh? anh đùa hay anh nói thật vậy anh? Có biết rằng ý nghĩa tin nhắn ấy thực sự kinh khủng với em nhường nào không anh? Nó là cả sự xúc phạm to lớn với niềm kiêu hãnh của người con gái như em! Ừ thì em không quá lộng lẫy, không quá kiêu sa, em không phấn son như người ta, nhưng anh biết không, em vẫn là em, em tự hào em được sinh ra và có được những gì mình có dù rằng nỗi buồn và những sóng gió, vất vả của em không phải là ít!
Từ ngày quen anh, cái tự tôn của em mất dần, lòng tự trọng ngất ngưởng của em theo đó cũng bị đè bẹp đi! Em hạ mình xin lỗi anh dù rằng đôi lúc lỗi không phải là của em! Cái tính cách chưa bao giờ là của em cả, ngày trước dù rằng lỗi là của em nhưng em không bao giờ chịu cúi đầu mình để xin lỗi ai cả! Vì em luôn mong cái tình yêu này được đi đến cuối cùng của hạnh phúc! Em sợ mất đi người con trai cũng vì em mà chịu không ít những vất vả, vì em mà gầy đi gần chục kg vì lời nói vô tâm, sự hững hờ khi em muốn chia tay……người con  trai đã vì em mà suốt đêm không ngủ, đứng giữa trời đợi em chỉ chờ mỗi nụ cười của em trở lại! Em sợ mất đi người con trai đã bên mình khi em gục ngã, người đã cho em bờ vai để khóc khi thật sự yếu mềm,….. Em cứ ngỡ rằng mọi thứ rồi cũng đến được cái đích thực sự!
Anh nhớ hôm mình đi phục vụ cùng nhau không? Ngắm nhìn đôi uyên ước sánh bước, biết được rằng họ đến với nhau từ năm nhất để rồi sau 12 năm_chặng đường dài đầy thử thách và những khó khăn để rồi hôm nay họ hạnh phúc cùng nhau trong niềm vui hạnh phúc, cả em và anh đều nhủ rằng sẽ cố gắng giữ và nắm tay nhau không bao giờ buông! Em đã hạnh phúc biết nhường nào về niềm tin ấy anh biết không?

Mình làm bạn với danh nghĩa người yêu nhé!
Tải ảnh gốc

Vậy mà khi thực sự khó khăn đổ ụp, anh lại buông tay em….. Em không biết lý do thực sự là gì, chỉ biết rằng em đã ngỡ, đã đau, đã không tin,…và cuối cùng là đã sụp đổ! Sụp đổ niềm tin, sụp đổ chính mình, mất đi hy vọng về tình người….. Em đã chới với biết nhường nào anh biết không? Anh hững hờ để lại cho em câu trả lời sao mà nhẹ tênh: “tính em kì quái và anh cảm thấy khó thở khi ở bên em”! Vâng, em đã không tin cho đến mãi hôm nay em đã tin khi nhìn anh sánh bước cùng ai đó thật vui vẻ! Nụ cười ấy, hành động ấy sao mà thân thương, sao mà hạnh phúc quá! Có lẽ anh thực sự tìm được tình yêu của mình! Anh biết không, khi nhìn thấy anh vào sáng hôm đó, em đã khóc thật nhiều, em bước đi nhưng sao lòng em ngỡ là vực thẳm vậy! Những ngày tháng quen em, anh chưa bao giờ quan tâm rằng buổi tối em đi học về rồi đi bộ xa như vậy về có mệt không, xa không, nguy hiểm không? Anh nào mở miệng được là để anh chở em! Ừ thì anh bận học nên em không trách! Những buổi sáng em hạn chế tối đa điện thoại nhờ anh điều chi đó chỉ vì không muốn anh mất ngủ, vả lại có nhờ cũng chẳng được gì để rồi anh lại càu nhàu, bực mình với em! Vậy mà sáng hôm đó, anh có thể dậy sớm để chở người ta, để giúp người ta chuyện gì đó mà em nào có biết, chỉ biết rằng người ta đã cười thật tươi và cảm ơn anh! Em nhận thấy rằng niềm hạnh phúc rực trong đôi mắt của anh, và em đã hiểu!

Trang: [1],2
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm