![]() | Phép màu đêm Giáng Sinh23:06 / 16.11.2014 428 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Ngày cô nói lời chia tay anh, cô đã đau đớn khi nhận ra vẻ thảng thốt trong đôi mắt vốn luôn ấm áp ấy. Cô cố lạnh lùng bước đi dù thật ra chỉ muốn quay lại rồi nhào vào lòng anh mà khóc. Nhưng cô thật sự không thể làm thế! Vì lòng tự trọng của chính mình cô không thể làm thế!
Anh chẳng sai khi sinh ra trong một gia đình giàu có. Anh càng không có lỗi khi vây xung quanh anh có rất nhiều cô gái hoàn hảo và xứng đáng hơn cô. Nhưng anh sống trong trong một ngôi nhà đẹp như cổ tích với hàng rào trắng phủ dây leo xanh trong khi căn nhà chật chội của cô khi mưa còn chỗ dột chỗ ướt. Anh cũng chẳng phải ngộp thở đau đầu với câu hỏi nhàm chán mà mỗi ngày cô luôn tự hỏi mình “hôm nay ăn gì ?”. Cô không muốn bị quấy rầy với những câu nói “đỉa đeo chân hạc”, “không tự lượng sức” mà những cô nàng quanh anh hay mai mỉa. Áp lực của cuộc sống xa nhà, từ học tập đến mưu sinh đã làm cô khó thở rồi nay lại nhận ra sự chênh lệch quá lớn giữa anh và cô – điều mà cô chẳng nhận ra ngay từ đầu- cô lại không có niềm tin bước tới nữa. Cô nhận ra mình kiệt sức.Và cô muốn từ bỏ. Anh không sai. Cô không sai. Nhưng tình cảm của họ liệu có phải là con đường đúng đắn? Cô hoang mang với chính mình. Cô bỏ cuộc. Dù điều đó làm anh và cô đều đau đớn.
Phép màu đêm Giáng Sinh
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Anh Lâm, con lợn và con heo khác nhau chỗ nào?
- À, khác nhau ở chỗ heo là “tên” ở nhà còn lợn là “tên” đi học!
Những ngày rãnh rỗi hiếm hoi và đẹp trời cô cùng anh hay leo lên xe buýt để ngắm thành phố hay những lúc lang thang cùng anh qua những con đường đầy hàng cây cổ kính và nghiêm trang, có lúc ngồi đung đưa chân thoải mái mút que kem vừa cướp được từ anh, lúc cười vang vì câu chuyện ngộ nghĩnh hay lặng yên ngồi nghe anh hát, lúc ồn ào bên anh hay khi gục đầu vào vai anh mà say ngủ trên đường về,… đã từng ngày từng ngày in sâu vào tiềm thức. Ngày nó nhận lời yêu anh nó đã tưởng nó đang ở trong một giấc mơ thật diệu kì nào đó.
Ngày cô nói lời chia tay anh, cô đã đau đớn khi nhận ra vẻ thảng thốt trong đôi mắt vốn luôn ấm áp ấy. Cô cố lạnh lùng bước đi dù thật ra chỉ muốn quay lại rồi nhào vào lòng anh mà khóc. Nhưng cô thật sự không thể làm thế! Vì lòng tự trọng của chính mình cô không thể làm thế!
Anh chẳng sai khi sinh ra trong một gia đình giàu có. Anh càng không có lỗi khi vây xung quanh anh có rất nhiều cô gái hoàn hảo và xứng đáng hơn cô. Nhưng anh sống trong trong một ngôi nhà đẹp như cổ tích với hàng rào trắng phủ dây leo xanh trong khi căn nhà chật chội của cô khi mưa còn chỗ dột chỗ ướt. Anh cũng chẳng phải ngộp thở đau đầu với câu hỏi nhàm chán mà mỗi ngày cô luôn tự hỏi mình “hôm nay ăn gì ?”. Cô không muốn bị quấy rầy với những câu nói “đỉa đeo chân hạc”, “không tự lượng sức” mà những cô nàng quanh anh hay mai mỉa. Áp lực của cuộc sống xa nhà, từ học tập đến mưu sinh đã làm cô khó thở rồi nay lại nhận ra sự chênh lệch quá lớn giữa anh và cô – điều mà cô chẳng nhận ra ngay từ đầu- cô lại không có niềm tin bước tới nữa. Cô nhận ra mình kiệt sức.Và cô muốn từ bỏ. Anh không sai. Cô không sai. Nhưng tình cảm của họ liệu có phải là con đường đúng đắn? Cô hoang mang với chính mình. Cô bỏ cuộc. Dù điều đó làm anh và cô đều đau đớn.
Từ khóa:Phép màu đêm Giáng Sinh, Truyện Ngắn, Tải game miễn phí, truyện hay, đọc ngay, Phép màu đêm Giáng Sinh
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Vợ chồngVợ tôi hỏi : Trên TV có gì không anh ?
Tôi trả lời : Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
___________________________________________
Cuối...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 3Khánh nhanh nhảo sửa soạn quần áo rất tươm tất, trông anh chàng bảnh trai lạ thường với chiếc áo sơ mi cách điệu xắn tay cực chất,...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 2Một mùa thu dịu dàng nữa lại đến, mang theo những tia nắng ấm áp của buổi bình minh chiếu rọi xuống sân nhà. Ly bước ra ngoài với bộ...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 1KHÁNH
Tôi bước vào ngôi trường cấp 3 với tâm trạng nhạt nhẽo, nhàn nhã. Dường như đối với tôi, cuộc sống từ trước đến giờ vẫn...
Bài viết đáng quan tâm