pacman, rainbows, and roller s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Tháng 7 cô hồn, em có anh

Tháng 7 cô hồn, em có anh


22:25 / 15.11.2014
451 - Chia sẻ : Tháng 7 cô hồn, em có anhTháng 7 cô hồn, em có anh Tháng 7 cô hồn, em có anh Tháng 7 cô hồn, em có anh Tháng 7 cô hồn, em có anh
9.9 /10
- Chuyên đề:

Tháng 7 cô hồn, em có anh


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tháng 7 cô hồn, em có anh
Tải ảnh gốc

-”Ờ,…ờ..ngoài này lạnh quá,tôi vào đây,anh về đi..không kẻo cảm lạnh bây giờ….với lại tháng này là tháng 7 âm,tháng cô hồn..nên anh đi về cẩn thận đấy,không ma bắt,lại khổ bố mẹ..Tôi vào đây”…
Nó toan chạy vào thì bàn tay anh đã vội nắm lấy tay nó.
-”Khoan đã”
-”Sao thế”,anh có gì muốn nói à???mà sao lại cầm tay tôi thế…Nó nói lí nhí..
-”à,không có gì”,nhưng ngày mai tôi có thể gặp cô ở đây,vào giờ này không????
-”Ukm,nếu có thể tôi sẽ nhât định sẽ ra đây”
Nó nói ngại ngùng….rồi chạy mất vào nhà trong sự hạnh phúc đến tột cùng.
Lại một đêm trôi qua không ngủ được,nó thao thức nghĩ về anh,nghĩ về người con trai nó mới quen,nhưng không hiểu sao nó yêu anh nhanh đến thế,phải chăng là tiếng sét ái tình,cứ thế nó lại trằn trọc đến sáng mới ngủ được….
Một ngày đối với nó mới dài lê thê,lết thêt làm sao,nó mong mãi đến tối để được gặp anh…và rồi ngày nào cũng thế..cứ đến tối đêm là nó với anh lại gặp và trò chuyện chém gió..đến 1,2 giờ sáng mới thôi..
-”Này”?
-”Em đưa anh gì đấy”?
-”Thì áo em tặng anh chứ giề”!!Nó đưa cho anh mà mặt hớn hở như hoa nở.
-”Anh không cần,em cất đi”,anh nói nhưng có pha chút giận dỗi
-”Anh sao thế,anh không thích à,sao lại nói thế,anh có biết là em chọn mãi mới được cái áo hợp với xì tai của anh không”??? Nó nói trong giận hờn,mắt nó dần ướt đi…
Biết nó giận anh,anh đành phải hạ giọng,nhẹ nhàng xin lỗi nó.
-”À không,không phải là anh không thích,mà vì anh quen em lúc anh mặc bộ đồ này,mà em cũng thích anh mặc bộ này mà,nên anh sẽ nguyện ở bẩn để được đẹp trong mắt em mà…Nên e đừng giận nhá”.
Anh khẽ kéo nó lại gần mà hôn lên má nó.Nụ hôn của anh như xóa tan nỗi giận hờn vu vơ của nó….
-”Anh này”!!,hôn thì phải xin phép chứ..ai lại thừa nước đục thả câu thế nhở”…

Trang: « 1,2,3,[4],5,6,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm