XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Yêu thuong không chỉ bằng lời nói

Yêu thuong không chỉ bằng lời nói


23:14 / 16.11.2014
385 - Chia sẻ : Yêu thuong không chỉ bằng lời nóiYêu thuong không chỉ bằng lời nói Yêu thuong không chỉ bằng lời nói Yêu thuong không chỉ bằng lời nói Yêu thuong không chỉ bằng lời nói
9.1 /10
- Chuyên đề:

Yêu thuong không chỉ bằng lời nói


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tình yêu là những cung bậc cảm xúc của tâm hồn. Yêu thương nó không chỉ đơn thuần là những lời nói ngọt ngào mà còn là những hành động ân cần, âu yếm nhất…
Từ khi yêu, nó học cách quan tâm người khác, biết yêu thương và sống đúng thật với con người của nó. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên của nó làm là nhắn tin chúc buổi sáng vui vẻ, an lành và hạnh phúc đến người nó yêu. Cứ như thế nên thành thói quen của nó, khi ăn cơm trưa, nó vẫn không quên hỏi em ăn cơm chưa, ráng ăn nhiều vào hen. Và những dòng tin nhắn yêu thương được gửi đi trước khi đi ngủ.
Yêu thương với nó chỉ đơn giản là những sự quan tâm, dù là nhỏ nhặc như vậy. Lần đầu tiên hẹn gặp nhau, để được gặp người mà nó yêu thương nhất, nó chờ kiên nhẫn chờ 3 giờ để nhìn thấy mặt người yêu. Khi gặp rồi, thì người nó yêu chỉ chào một câu và quay đi không thương tiếc. Nó nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn, xinh xinh ấy đi khuất sâu vào trong con hẻm. Vì trời mưa nên người nó yêu bị ướt sũng hết, không ngồi nói chuyện với nó được. Trời mưa man mát nỗi buồn trong lòng nó, nhưng đó là những yêu thương mà không có những mỹ từ nào tả hết được.
Khi đã quen thân, đến mức có thể chia sẻ những tâm sự, những buồn vui trong cuộc sống hằng ngày, nó luôn lắng nghe, hiểu và yêu nhiều hơn lúc ban đầu. Nó buồn lắm, xót lắm khi nghe tin người nó yêu bệnh rồi.
- Anh ơi! Em đi học về, mắc mưa nên bị bệnh rồi. Em lạnh, sốt và sổ mũi nữa.
- Ừ. Em mặt thêm áo vào đi, em uống thuốc chưa nè.
- Dạ, chưa.
- Sao không mua thuốc uống đi.
- Dạ trời mưa em không đi được.
- Ừ. Vậy em nằm nghỉ tí đi.
- …
Nó thấy thương lắm, Nó lôi chiếc xe đạp quen thuộc ra, không cần mặc áo mưa, nó đạp xe thật nhanh tới tiệm thuốc tây để mua thuốc cảm lạnh. Rồi nó đạp xe tới nhà người yêu để đưa thuốc cho người yêu. Nó đạp thật nhanh, nó chỉ biết là đến nhà người yêu thật nhanh để mua thuốc thôi. Dầm mình trong mưa nhưng nó không thấy lạnh mà tim nó đang rạo rực lửa tình. Tới trước cổng:
- Em xuống trước cổng đi.
- Chi vậy anh, trời đang mưa to mà.
- Nhanh đi, xuống rồi biết
- …
- Em cầm thuốc vào uống nè, nhớ ăn cơm đi rồi hẳn uống nha, uống thuốc rồi thì mặc thêm áo vào, quàng thêm khăn nữa rồi ngủ đi.
- Dạ, trời mưa mà anh dầm mình đem thuốc qua cho em à. Anh có lạnh không?

Trang: [1],2
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm