![]() | Anh đã đi…? – chương 322:55 / 15.11.2014 201 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Anh đã đi…? – chương 3
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Chương III: Cảm động và Yêu
Tối ngày 9/9/2009 lúc 18h, nó nhận được tin nhắn:” e chuẩn bị đi nhé…lát nữa a qua rước e…” đọc tin nhắn xong nó vẫn cảm thấy hơi bối rối và nó vẫn không biết là nó có nên đi hay không. Đang đắn đo suy nghĩ thì mẹ nó nói với nó:” tối nay con đi học về rồi tự nấu mì ăn nhé mẹ và ba con đi đám tang nhà người bạn rồi chắc là sẽ về trễ” nó khẽ gật đầu với mẹ nó và thầm suy nghĩ :” chẳng lẽ đây là ý trời hay sao…ông trời đang muốn nó đi đúng không?” nó lắc lắc cái đầu với vẻ khó nghĩ rồi nó lấy điện thoại ra điện cho nhỏ Tâm và hỏi nhỏ Tâm:” mày đang ở đâu vậy có đi học không” “ không mày ơi tao đang đi ăn với gia đình tau rồi, tối nay mày không đi chơi à”nhỏ Tâm hỏi nó. “ hazz…vậy thì mày đi đi…tau cúp máy đây” nó ngán ngẫm trả lời rồi cúp máy. Bỗng điện thoại nó lại có tin nhắn làm nó giật mình, mở tin nhắn ra đọc:” a đang chuẩn bị qua nhà e đây, e đã chuẩn bị hết chưa hả cô bé” đọc xong tin nhắ từ hắn tự nhiên nó thấy tim nó lại đập mạnh nó tự nhủ:” gì sắp đến rồi sao…trời ơi gì mà nhanh vậy” nó chấp tay ra sau và đi tới đi lui suy nghĩ, cuối cùng nó quyết định đi với hắn.
19h hắn có mặt trước nhà nó và điện thoại kêu nó ra…chưa được 5 phút thì nó từ nhà đi ra nhìn thấy hắn nó sững người vì hôm nay hắn ăn mặc sang trọng quá, trông hắn đẹp hơn thường ngày rất nhiều nhìn hắn rồi nó nhìn lại nó mà cảm thấy xấu hổ vô cùng…hắn nói với nó” sao e còn đứng đó lại đây lấy cái này và mặc vào đi nhớ là nhanh lên nhé “ nó đi lại nhận gói đồ hắn đưa đi vào nhà nó mở ra thì thấy trong đó là 1 chiếc váy và 1 đôi giày rất đẹp và nó cũng rất thích….nó cười tươi rồi thay đồ và mang giày vào…nó rất bất ngờ và không biết tại sao hắn lại biết size giày và quần áo của nó. Thay đồ xong nó vội chạy ra chỗ hắn, hắn nhìn nó chằm chằm làm nó mắc cỡ, nó hỏi” làm gì nhìn ghê vậy, bộ xấu lắm ak” hắn cuời và nói” không, hôm nay e xinh lắm” nói rồi hắn kêu nó lên xe và 2 người cùng đi. Trên đường đi nó hỏi hắn” sao a biết size đồ của e vậy” “ bí mật” a trả lời. Nó cuời và cảm thấy thích con kì lạ của hắn. Lát sau Nó lại hỏi a:” tối nay mình đi đâu” “bí mật” hắn lại trả lời với vẻ huyền bí tiếp làm nó hơi nghi ngờ nhưng rồi nó không hỏi nữa. Đi đuợc một lát thì hắn dừng lại trước 1 nhà hàng sang trọng trên đuờng Nguyễn Trung Trực hắn nói với nó” e đứng đây chờ a đi đậu xe nha” nó khẽ cuời và gật đầu. Trong lúc chờ hắn thì nó quan sát nhà hàng và thấy nhà hàng rất đẹp, nó tự nhủ” hắn cũng tử tế dữ ta, hèn gì kêu mình mặc đồ đẹp vậy”.