XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Anh đã đi…? – chương 3

Anh đã đi…? – chương 3


22:55 / 15.11.2014
202 - Chia sẻ : Anh đã đi…? – chương 3Anh đã đi…? – chương 3 Anh đã đi…? – chương 3 Anh đã đi…? – chương 3 Anh đã đi…? – chương 3
9.6 /10
- Chuyên đề:

Anh đã đi…? – chương 3


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Anh đã đi…? – chương 3
Tải ảnh gốc

Hắn đã trở lại chỗ nó và cùng nó vào nhà hàng, hắn dẫn nó tới truớc 1 căn phòng và nó thấy trên cánh cửa của căn phòng có đề chữ VIP. Hắn nói với nó “ giờ thì e nhắm mắt lại đi và không đựợc hí mắt ra đâu đấy nhé, khi nào a kêu mở mới đuợc mở nghe hok” nó gật đầu rồi nhắm mắt lại, nó nghe được tiếng hắn mở cửa phòng rồi hắn nắm tay dẫn nó vào phòng nó cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của hắn. “e mở mắt ra được rồi đó” hắn khẽ nói với nó, nó từ từ mở mắt ra “WOA” nó la lên….nó thật sự quá bất ngờ khi trước mặt nó là 1 bó hoa hồng thật to trên bàn còn có 1 cái bánh kem đề chữ Baby, I love u ngoài ra khắp phòng còn có rất nhiều bong bóng đựoc trang trí rất đẹp mắt và rất công phu. Nó nhìn khắp phòng rồi lại nhìn hắn lúc này thật sự nó chẳng biết nói gì với hắn cả nó vừa cảm thấy vui lại vừa cảm thấy ngại. Như hiểu đuợc ý nó hắn tiến lại gần nó hơn nắm tay nó và nói:” e làm bạn gái a nhé Băng a thật sự rất thích e…a biết như vậy là hơi vội vàng và đột ngột với e nhưng a thật sự thích e Băng à…e đồng ý a nhé” nói xong hắn đứng lặng im chờ đợi câu trả lời từ nó tay hắn vẫn nắm tay nó thật chặt. Lúc này bỗng nhiên nó chẳng biết nói gì với hắn tòan thân nó cứng đơ nó không dám cử động và cũng không dám nhìn hắn, nó thật sự lúng túng và không biết phải trả lời hắn ra sao, nó cũng không biết cảm xúc của nó lúc này là sao nữa nó như không kìm chế được cảm xúc của mình và cũng không biết phải làm gì lúc này, cuối cùng nó bật khóc nó khóc như 1 đứa trẻ lạc mất mẹ….thấy nó khóc hắn cũng lúng túng không biết phải làm thế nào hắn đứng nhìn nó rồi vỗ về nó hắn ấp úng:” a..a đâu có làm gì e đâu mà e khóc..thôi thôi a không ép e trả lời a nữa, mình ngồi xuống đây ăn bánh kem nha” nói xong hắn kéo nó lại ghế ngồi rối hắn lấy tay lau nước mắt cho nó, lúc này nó thấy hắn thật đáng yêu nó nhìn hắn lúng túng vỗ nó rồi lau nước mắt cho nó con tim nó thật sự đã thổn thức vì hắn…bỗngng nhiên tay nó nắm lấy tay hắn làm hứn giật mình, nó chưa kịp nói gì thì hắn lúng túng nói:” a không làm gì e đâu a cũng k ép e trả lời nữa vì vậy e đừng khóc nữa nha a chỉ lau nước mắt cho a thôi à” nghe hắn nói mà nó thấy buồn cuời quá, nó phá lên cười làm hắn đơ mặt ra nhìn nó khó hiểu…nó nắm tay hắn chặt hơn và nó nhìn hắn đắm đuối hơn, hắn vẫn không hiểu nó đang định làm gì thì nó ôm hắn và nói” cảm ơn a đã làm tất cả những việc này cho e, e thật sự cảm động lắm….e đồng ý làm bạn gái của a” nó vừa nói dứt lời là hắn ôm nó chặt hơn với vẻ thật hạnh phúc hắn nói lớn” THẬT HẢ E…E ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI A HẢ” nó gật đầu và cũng ôm hắn chặt hơn. Sau đó 2 người ăn uống vui vẻ và tâm sự đủ điều với nhau. Nó hỏi hắn” a này tại sao a đẹp trai và lãn mạn như vậy lại đi thích 1 đứa con gái tầm thường như e” nghe nó hỏi hắn cười rồi nói với nó” thật ra hôm ở khách sạn Đà Lạt khi e lại chửi a và kêu a xin lỗi e thì trong đầu a đã cảm thấy có ấn tượng với e rồi…con gái gì mà hung dữ dễ sợ..hì hì…nhưng a lại thích cái sự hung dữ và đáng yêu của e. Nhưng sau đó a cũng không còn ấn tượng gì nhiều với e cho đến khi a gặp lại e ở lớp anh văn và được nhì thấy những cử chỉ đáng yêu của e đối với bạn bè và giáo viên a lại càng thích e hơn nhưng a không dám lại làm quen với e vì a biết e rất ghét a..hìhì…nhưng giờ thì e yêu a rồi đúng không” hắn cuời và nháy mắt với nó…nó lườm yêu hắn và nói:” ai mà yêu ông già đáng nghét như a” gì mà ông già a chỉ mới 21 thôi à nha” nó cười híp mắt khi nghe hắn nói vậy và giờ nó cũng biết là thật sự nó đã yêu hắn mất rồi…………

Trang: « 1,[2],3
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm