XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Anh là thiên thần hay ác quỷ ?

Anh là thiên thần hay ác quỷ ?


23:37 / 16.11.2014
1052 - Chia sẻ : Anh là thiên thần hay ác quỷ ?Anh là thiên thần hay ác quỷ ? Anh là thiên thần hay ác quỷ ? Anh là thiên thần hay ác quỷ ? Anh là thiên thần hay ác quỷ ?
9.5 /10
- Chuyên đề:

Anh là thiên thần hay ác quỷ ?


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Trên đường đi hình như Mai lại thấy ánh mắt buồn của Zin…chắc Zin đang nhớ nhà lắm !
Bỗng Zin ngừng lại , khiến Mai giật mình…thì ra cái bọn hôm qua chặn đường…
- Woa ..Hôm nay mầy kiếm đâu ra hot boy đi cung vậy !
Mai nhìn thẳng hỏi…
- Mấy người muốn gì…tránh đường cho tôi đi…không tôi điện cảnh sát đó….
- Trời….mầy giỏi thì điện đi…
Mai móc trong túi ra cái điện thoại…chưa kịp bấm thì đã bị con nhỏ kia giật…
- Mầy tưởng bọn tao ngủ hả ? Đánh nó tụi bây…
Zin nhắc từng đứa lên quăng qua một bên , máu me Mai sợ quá nắm tay Zin bỏ chạy…
- Zin…tại sao cậu lại đánh mạnh dữ vậy ?
- Ai biểu bọn nó ăn hiếp Mai…mà Mai đã bảo Zin phải bảo vệ Mai mà…
- Nhưng Mai không bảo Zin đánh mạnh như thế…
- Zin là ác quỷ , không thể đánh nhẹ !!!
- Ùkm..nhưng lần sau Zin không được đánh mạnh như thế nữa nhe !
- Um..Zin xin lỗi…
Mai bỏ về trước , Zin lần theo sau ” Loài người thật khó hiểu , ở thế giới của mình chuyện này rất bình thường mà…haiza ” Zin nghĩ thầm một mình…
Về đến nhà , Mai vào bếp nấu ăn , Zin theo sau phá , hihi , nhìn họ như đôi tình nhân vậy .!
Sau bữa cơm , Zin kể cho Mai về nơi ở của mình . Thật đáng sợ ! Mai nghe mà rợn cả người…Tiếp đó là những mẫu chuyện cười vui nhộn của Mai khiến không khí trở nên vui vẻ hơn…Hôm nay quả thật là một ngày vui nhất chưa từng có của Mai…..Nhìn Zin ngủ mà Mai cảm thấy hạnh phúc…chắc có lẽ đều hạnh phúc cuối cùng là được ở bên Zin mãi mãi…Nhưng Mai không dám nói vì sợ mình quá ít kỷ . Hình như Mai đã yêu Zin…
- Ủa , sao Mai không ngủ đi…
- ờ…Mai ngủ đây ! Zin …ngủ ngon
- Ngủ ngon !
———+++++++———–
Sáng hôm sau …Zin dẫn Mai đi thực hiện điều hạnh phúc thứ 2 của cô…
- Thôi…chỗ này đồ mắc lắm…không đủ tiền mua đâu ! Hay là mình qua kia mua cũng được..
- Cứ để cho Zin
Zin nhìn vào mắt cô tiếp viên …phát ra nguồn sáng đen..Thì bỗng cô ấy vào lấy ra một bộ đồ rất đẹp đưa cho Mai…
- Zin dùng phép thuật hả ?
- Ukm…
- Sao Zin làm vậy ! làm vậy giống như ăn cắp của người ta…

Trang: « 1,4,5,[6],7,8 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm