XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Anh là thiên thần hay ác quỷ ?

Anh là thiên thần hay ác quỷ ?


23:37 / 16.11.2014
1053 - Chia sẻ : Anh là thiên thần hay ác quỷ ?Anh là thiên thần hay ác quỷ ? Anh là thiên thần hay ác quỷ ? Anh là thiên thần hay ác quỷ ? Anh là thiên thần hay ác quỷ ?
9.7 /10
- Chuyên đề:

Anh là thiên thần hay ác quỷ ?


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Không sao đâu , miễn là Mai cảm thấy hạnh phúc là được rồi…hihi..
- Cảm ơn Zin..
- Mình đi mua đồ tiếp nha !
- Ukm…
Zin nắm tay Mai , tim Mai đập lên thình thịch …Bàn tay của ác quỷ sao mà ấm áp thế…Ước gì Zin sẽ không đi…chỉ còn một điều hạnh phúc cuối cùng nữa thôi thì…”em sẽ mất anh..ác quỷ à !”
- Cái nón này họp với Mai nè , đôi giày này cũng vậy !
- Cảm ơn Zin
Sau một ngày mệt nhọc thay đổi ngoại hình cho Mai từ một con vịt xấu xí đã hoá Thiên Nga…
- Woa đẹp quá ! Không ngờ tôi đẹp đến vậy đó !
- Ukm…nhìn Mai lúc này nữ tính hơn lúc trước nhiều..
Nhìn thấy Zin vẫn buồn , Mai liền nãy ra ý tưởng dẫn Zin đến khu đất hoang …nơi mà Mai vẫn thường hay đến mỗi khi Mai cảm thấy buồn và cô đơn !
- Mai dẫn tôi đi đâu vậy !!! Tối thui à..
- Ban ngày đẹp hơn nhưng ban đêm cũng đẹp lắm …Mai sẽ dẫn Zin đến chỗ Mai mỗi khi nhớ ba mẹ , Mai thường ra đây !
- Tại sao Mai dẫn Zin đến đó !
- Mai tin chắc là Zin đang nhớ ba mẹ lắm đúng không ?
- Ừm..Zin nhớ nhà…chưa bao giờ Zin xa nhà lâu thế !
- Zin là con trai mà yếu đuối quá..!
- Ùm..yếu đuối hơn Mai nữa…
- Nhưng mà ,yếu đuối thì có cái dễ thương của yếu đuối !
- Mai nói chuyện Zin khó hiểu quá !
- Ukm thì nói chung là Zin cái gì cũng hoàn hảo hết…
Cuối cùng cũng đến nơi , một cánh đồng cỏ rộng lớn , với ngàn con đom đóm chóp sáng , khung cảnh thật đẹp…
- Đẹp quá Mai ơi ! Zin chưa thấy nơi nào đẹp như vậy !
- Zin thích chứ !
- Ukm. Rất thích !
- Hay là chúng ta bay lên đi !
- Được đó….nắm chắt tay Zin nha…cùng bay nào…
Hai người bay lên , vòng quanh cánh đồng đầy đom đóm…
- Aaa..đẹp quá !
- Woa..đẹp thật…mình dừng lại nha…Zin có món quà tặng Mai nè…
- Quà gì vậy ?
- Đầu tiên Mai nhắm mắt lại đi…
- Nhắm mắt hả ? đơn giản thôi ! Xong rồi .
- [Bóp] …Hí mắt nè…nhắm lại đi
- Ừk…đùa chút xíu mà đánh người ta…
- Chuẩn bị mở mắt..ra nha..
- ukm
- 1…2…3 Mở mắt ra đi…
- Woa , trái tim đom đóm , đẹp quá đi…cảm ơn Zin nhiều nhé !
Mai nhảy đến ôm lấy Zin , càng ngày càng chặt…cho đến khi Zin nói …
- Xong chưa…Mình về thôi !

Trang: « 1,5,6,[7],8
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm