XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Bao giờ em mới lớn

Bao giờ em mới lớn


22:50 / 16.11.2014
414 - Chia sẻ : Bao giờ em mới lớnBao giờ em mới lớn Bao giờ em mới lớn Bao giờ em mới lớn Bao giờ em mới lớn
9.9 /10
- Chuyên đề:

Bao giờ em mới lớn


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tôi. Một tay vozer chính hiệu, nhưng chính xác là chuẩn men thì đúng hơn. Một sinh viên mới ra trường ,không đẹp trai nhưng còn lâu mới xấu, là dân Sài thành chính chủ, tiền bạc  không thiếu, chỉ thiếu mỗi…… đứa em trai hoặc em gái cũng được, đòi hoài mà mama không cho. Vì thành tích học tập cũng không tồi cùng với có mối quan hệ quen biết nên tôi được giữ lại trường và tiếp tục học Cao học. Thực ra tôi không thích cái nghề cao thượng và tẻ nhạt này đâu, ước mơ của tôi là cái khác, nó có tham vọng hơn nhiều. Trên trường và ngoài đời tôi là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau. Có thế nói như thế!
Tôi gặp em vào năm thứ ba, tức là khi đó em mới chân ướt chân ẩm ẩm bước  lên mảnh đất hào nhoáng này, giảng đường đối với em là gì đó xa lạ lắm, em ngơ ngác trong lần tiếp đoán tân sinh viên của khoa  ( Em học cùng khoa, cùng ngành chỉ sau tôi hai năm ), và chính tôi đã chỉ dẫn em tất cả mọi thứ mà em cảm thấy xa lạ, nhận xét đầu tiên về em là con gái miền tây (Đồng Tháp) ,hiền,giản dị và có chút nhút nhát . Tôi chẳng quan tâm.
Sau lần đó tôi có gặp lại em vài lần nhưng chỉ là mối quan hệ : “Anh năm trên và em khóa dưới”, vì những chàng trai như chúng tôi chỉ “yêu bằng mắt” , những ẻm xinh xắn trong lớp em tôi đều tiếp cận và quen hết, nhưng hình như mấy ẻm chỉ có gru tương tự nhau: Xinh, môi son,má hồng, tóc vàng hay đại loại là con gái nhà giàu,biết chi, đi SH,….v.v… Không có gì là khác lạ là thú vị. Tôi chán. Khi đó tôi nhìn thấy em, chẳng bắt mắt, chẳng nổi bật trong cái áo sơ mi sọc caro chỉnh tề, tóc đen, không thẳng cũng chẳng xoăn ( tóc tự nhiên đấy mà sau này tôi mê tóc em lắm) hay nói đúng hơn em là con gái nhà quê chưa thích nghi kịp cuộc sống thành phố, nhưng chú ý kỹ hơn nó không sành điệu nhưng tất cả là đồ hàng hiệu. Con bé này hay hay,thôi thì đổi gió thử xem gió này là gió lào hay gió campuchia .
Tôi không nhớ rõ quá trình tán tỉnh em nó ra sao nữa, đại loại là cho em nó tài liệu, chỉ bài tập, em nó học cũng thông minh phết. Tiếp xúc nhiều và mật độ ngày càng tăng, tôi mới biết em là tiểu thư chính ccmnr chủ con nhà giàu, ba mẹ là chủ một xưởng dệt, họ yêu thương em lắm. Nhưng bản than em thì không thích cái danh tiểu thư đó, em biết nấu nướng, biết làm tất cả công việc nhà ( giặt đồ là ngoại lệ em không biết làm, máy giặt ccmr ). Em không thích phô trương và vì không muốn phụ thuộc vào gia đình nên mới lên SG học, không thì em đã thi vào ĐH Cần Thơ rồi, em còn nói xã hội này không công bằng chút nào, cái gì cũng cần tiền mới có được, em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này tìm được việc làm bằng chính tài năng, bằng của mình chứ không phải bằng tiền mà là công việc ngàn đô em mới chịu. (nhột rồi nhé )

Trang: [1],2,3,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm