![]() | Bao giờ em mới lớn22:50 / 16.11.2014 415 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
Bao giờ em mới lớn
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Thời gian tôi đung đưa em tới đầu học kì II thì em ngã rụp. Coi như chinh phục em ,tôi cười trong chiến thắng của một kẻ gạ tình. Chúng tôi đi chơi nhiều hơn,lúc đó em học dưới Làng ĐH còn nhà tôi ở Q.8, tôi phải vượt hơn 20km xuống đưa em đi chơi, rồi vượt 20km chạy về, có khi xuống rước em vào thành phố chơi xong đưa em về Thủ Đức rồi mới chạy về. Đi chơi với em thú vị hơn, em như con nít lên ba ấy, cứ mãi chạy lon ton theo sau tôi vì chân em chẳng được dài ấy mà ,nhiều lần tôi trêu rằng : Ê, e có biết con gì chạy lon ton theo chủ nó không?, đáp lại là cái đấm vô tội vạ của em, và bắt đầu nhỗng nhẽo, làm nũng bắt tôi phải cõng em. Cõng em trên lưng đi ra bãi lấy xe tôi hỏi em: Sao em không mặc quần đùi đi chơi ? “ Em không thích, thoáng quá lạnh lắm” bó tay người yêu nhà quê của tôi . Khi mà thời đại con gái mặc quần kết thúc bằng cặp đùi bắt đầu thì người yêu tôi vẫn trong cái quần jean dài, nhưng em có một phong cách riêng, không dịu dàng nhưng không nhầm lẫn vào đâu được. Em biết cách quan tâm, không đòi hỏi gì ở tôi cả, em không giống như mấy cô kia, chỉ muốn tôi dẫn đi shop, đi nhà hàng, đi sàn…còn em chỉ thích ăn bánh tráng trộn, thích uống sữa bắp, thích đi dọc bờ hồ, hay thích nghịch với mấy con kiến trong công viên.Em trẻ con không tả nổi. Tôi thích nghịch mái tóc đen và hôn lên nó. Thích đèo em phía sau trên con chiến mã trong cơn mưa, tôi không thấy lạnh chút nào em có biết không?,Thế mà hai cánh tay bé nhỏ ấy cứ mãi với ra phía trước áp lên hai tay tôi để hứng lấy mưa che cho tay tôi. Tôi có rút tay em vào thì em cũng vẫn lì lượm thế. Lì thật. Chẳng cô gái nào ngốc như em cả, họ chỉ ôm tôi hoặc rút tay ra sau lưng tôi để trốn mưa mà thôi. Giờ nhớ lại càng làm tôi yêu em nhiều hơn.
Từ cái nắm tay ,cái hôn,rồi cái bản chất ham muốn của thằng con trai dù có giỏi kiềm nén tới đâu cũng không thể kèm chế nổi khi gần gủi em . Tôi cố chinh phục em , tôi muốn em tự nguyện vì tôi không thích ép buộc người khác làm điều không thích. Nhưng em không đồng ý, với lý do : “ Mẹ bảo phải giữ gìn cho chồng trong đêm đầu tiên!” . Vãi cả lý do các chú ạ. Lúc đó trong người đang ngứa ngái mà em còn nói vậy thì chỉ có phát cáu lên mà thôi. Thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn cái vụ này nữa trời. Em đúng là cổ hũ!

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới