Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chỉ là hiểu lầm

Chỉ là hiểu lầm


22:19 / 15.11.2014
544 - Chia sẻ : Chỉ là hiểu lầmChỉ là hiểu lầm Chỉ là hiểu lầm Chỉ là hiểu lầm Chỉ là hiểu lầm
9.4 /10
- Chuyên đề:

Chỉ là hiểu lầm


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


7 ngày cuối cùng của khâu bày biện,bố trí nhân lực cuối cùng đã xong!Cô tự cho mình 3tiếng chợp mắt để sáng sớm mai có sức ktra tất cả lượt cuối và đón chào những vị khách quý,đặc biệt là 2ng nào đó!
Quay lại vs Sơn!tờ mờ sáng tại sân bay quốc tế of Đức,2anh chàng vừa xuống đã được dẫn lên xe limo đen xì đỗ ngay gần chỗ máy bay!vừa đi,Sơn vừa được người đàn ông có vẻ là thư ký mới huyên thuyên về kế hoạch của bữa tiệc. Và cả về 1 cô qlý mới tài giỏi nào đó đã tổ chức 1 bữa tiệc hoành tráng mừng 2anh sang nhận chức,anh đang mải những suy nghĩ về cô nên bơ anh thư ký,vì vậy anh cũng chẵng buồn nhớ thông tin của cô qlý kia!
Tại KS,dặn dò đội ngũ nhân viên kỹ lưỡng xong Hồng lại tất tưởi đi trag điểm lại,hôm qua cô k có tjan tắm rửa nên phải trah thủ thôi,sắp đến giờ rồi!
Lúc đó,xe limo,Sơn vẫn nhìn ra cửa xe,Hùng vẫn ngủ từ lúc xuốg máy bay! Mất 4giờ ngồi xe mới tới được nơi cần đến,Sơn,nhất là Hùng,uể oải ra khỏi xe,theo thư ký lên phòng tắm rửa thay đồ.1h30 nữa bữa tiệc bắt đầu!Hùng làu bàu”Sao mở tiệc sớm thế?k cho ngta thở à?mới tới nơi muốn hụt hơi!”
Sơn cốc đầu em trai”thôi than đi,tại ai mà chúng ta bị lỡ máy bay 3h thế?thôi cằn nhằn,đi thay đồ mau”
“Hứ,sao anh sug thế?chắc gì đã gặp đc,5năm còn j”
“cái thằng,k fải chuyện m lo,vác xác vào tắm đi”Sơn đá Hùg vào nhà tắm
Giờ đã điểm,phóng viên đến sớm hơn cả quan khách!đến chật vật với cái đám này!Hồng quay qua đội tiếp đón điểm danh lại lần cuối,rồi tất tưởi ktra nhà bếp!Tất cả OK!Khách khứa đến đông dần,nhạc nhẹ dạo lên đợi nhân vật chính đến
Tiến đến chào hỏi mấy vị khách quen nhân tiện PR thêm cho KS,Hồng nhận được phản hồi khá là hài lòng về cách bài trí.1lúc sau có 1 anh nhân viên tới báo cáo nhân vật chính tới,Hồng ra hiệu cho MC bắt đầu hoạt động!
Nhận được tín hiệu,MC mở miệng hết công suất:”Chào mừng các vị khách quý đã đến dự buổi tiệc ngày hnay…bôlôbala…”
Nhận được đt của dượng,Hồng tin tưởng mồm mép MC mà ra sau nghe đến khi vào đã tới đoạn”Nào.bgiờ….Xin trân trọng kính mời ông ĐỖ XUÂN SƠN lên có đôi lời nhắn nhủ”
Giật mình,Hồng k tin vào mắt mình nữa,người đàn ông đang bước chậm rãi lên bục phát biểu..chính là anh!Cả người cô run lên.k biết vì bất ngờ đến hphúc hay vì những kỷ niệm vui buồn đau khổ đầy nước mắt dai dẳng bám lấy cô 5năm qua lại ùa về khiến tim cô thắt lại!cố gắng bình tĩnh,nhìn kỹ anh!Sơn khác xưa,phong trần hơn,nam tính hơn và gầy hơn!Có vẻ anh chưa thấy cô! Cố nán lại để nghe giọng anh,nhìn anh lâu thêm trước khi tầm nhìn cô nhòe đi vì nước mắt!

Trang: « 1,2,[3],4,5,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm