XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chỉ là hiểu lầm

Chỉ là hiểu lầm


22:19 / 15.11.2014
547 - Chia sẻ : Chỉ là hiểu lầmChỉ là hiểu lầm Chỉ là hiểu lầm Chỉ là hiểu lầm Chỉ là hiểu lầm
9.1 /10
- Chuyên đề:

Chỉ là hiểu lầm


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Sơn đang đến đoạn cảm ơn mn vì đã đón tiếp 2anh em nồg hậu như vậy thì bất chợt,anh nhận ra bóg dág quen thuộc đag đi khỏi bữa tiệc. Lòng Sơn nôn nao”Là cô ấy,chính là cô ấy!”anh tăng tốc bài phát biểu của mình rồi thảy sang cho em trai.Vội đuổi theo bóng người vừa rời khỏi!Hùng bị đùn đẩy bực mình khó hiểu nhưng vẫn cố nói vài câu rồi tìm Sơn sau
2anh em Sơn Hùng để lại ấn tượng khá sâu sắc với mn,k chỉ tài ăn nói mà cả…ngoại hình nữa!Giống y nhau!à..quên nói,nãy Hồng chỉ tập trung nhòm Sơn nên k bjk tới Hùng-em trai song sinh of Sơn vì thế…câu chuyện vẫn còn…
Chạy 1mạch vào wc,chống 2tay vào bồn rửa mặt thở hổn hển,Hồng vẫn chưa bình tĩnh lại được!Vì cô k ngờ lại gặp lại anh trog hoàn cảnh này.Ra là gđ rất giàu có,anh k tin tưởg cô nên mới dấu!cô ngĩ thế rồi cười nhạt đau khổ.  Lòng cảm thấy tủi thân hơn!Vớt nước lên mặt cho tỉnh táo!Để đủ bình tĩnh gặp anh cuối bữa tiệc theo lời dượng nhắc qua cú đt trước đó!Nhìn lại mình trong gương,cô nói thầm với mình”can đảm lên,đã hết từ 5năm trước rồi”. Vỗ vỗ mặt mình mấy cái,Hồng qđịnh ra khỏi wc,quay trở lại bữa tiệc.Vẫn k thôi nghĩ về anh thì…giật mình!Anh đang đứng khoanh tay dựa vào tường ngay cửa wc,đôi mắt nâu sâu hút quyến rũ đang nhìn xoáy vào Hồng,k rời đi.
Cô toan bước nhanh qua như muốn bỏ chạy thì bị bàn tay rắn chắc của Sơn nắm lấy cổ tay mình kéo đi một mạch mà k sao rút ra được!Đi đến hậu viên của KS thì Sơn bất ngờ ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ lại biến mất!
Đau ở cổ tay chưa hết,giờ lại bị anh ôm chặt cứng đến tê cả người vì mạch máu k lưu thông được và cũng vì bất ngờ nữa!Hồng bối rối cố đẫy Sơn ra nhưng vô ích!Vì qúa nhớ cô nên vòng tay anh càng siết chặt hơn
-Đau,buông tôi ra-Hồng kêu lên mà như sắp hết sức đến nơi
Sơn giật mình,nới lỏng vòng tay nhưg vẫn giữ chắc vai cô
-anh xl,em có sao k?
-có sao đấy!-cô lạh lùg nói nhưg vẫn tráh mặt anh vì k muốn anh thấy cô đỏ mặt vì bối rối

Trang: « 1,2,3,[4],5,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm