Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Có những yêu thương nào – Chương 2

Có những yêu thương nào – Chương 2


21:37 / 15.11.2014
391 - Chia sẻ : Có những yêu thương nào – Chương 2Có những yêu thương nào – Chương 2 Có những yêu thương nào – Chương 2 Có những yêu thương nào – Chương 2 Có những yêu thương nào – Chương 2
9.5 /10
- Chuyên đề:

Có những yêu thương nào – Chương 2


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Nghe Hải nói,Phương như thắt lại. Cô biết anh yêu người con gái kia như thế nào. Cười nhạt một cái,Phương tự dưng thấy mình quá mộng tưởng vào kết thúc đẹp khi bên anh quá hạnh phúc! Nghĩ lại trừ việc anh còn yêu sâu đậm My-tên cô gái ấy-thì Hải chẳng lừa dối cô điều gì cả. Những giây phút bên anh đều là thật, không phải mơ. Có điều, nó không có kết thúc như cô vẫn mơ thôi. Yêu đến năm thứ 3 mà không cưới thì sẽ tan-lời lũ quỷ trêu cô mà giờ thành sự thật!
Cả 2 lại im lặng 1 lúc, nhìn dòng người qua lại tấp nập trên phố, nhìn ánh đèn điện vụt sáng khi thành phố về đêm. Suy nghĩ đã kỹ, Phương nắm tay Hải nói:
- Mình chia tay nhé anh!-sụt sùi-May mà em là người nói câu này trước anh nhỉ?-cố nuốt nước mắt ngược vào trong, Phương khó khăn nói.
- Ừ, anh xin lỗi, thấy em im lặng anh cứ tưởng anh phải nói trước chứ!-cố xua đi sự u ám, Hải nói với giọng nửa đùa.
Thật ra, trước kia, lúc Hải tỏ tình, Phương đã phán một câu xanh rờn đậm tính cách của cô: “Chia tay phải là em nói mới được nhá!”,”Ừ”-Hải gật đầu lia lịa. Lúc ấy cả khán phòng rộ lên tiếng cười của lũ quỷ trước cảnh như phim Hàn trước mắt chúng.
Giờ đây, trước cảnh này, cả 2 đều hiểu nhau, đều cố gắng nói chuyện sao cho kết thúc không quá đau buồn. Dù sao đây cũng là quyết định của cả 2,nhưng trong lòng ai đó vẫn nhói đau! Đau lắm! Tính cách Phương không cho phép cô khóc trước Hải vì đã quyết định rồi. Cả 2 không có lỗi chỉ là… trái tim của ai kia không yêu cô nhiều bằng ai đó thôi!
Lại im lặng
-Anh,,, về trước đi…-Phương cố phá tan bầu không khí- em… tập thể dục 1 lát.-”Ôi cái lý do”…
- Ừm, anh về…em nhớ về sớm nhé! Về đến nơi nhắn tin anh! Mình vẫn là bạn mà!
Phương cố nặn nụ cười rồi gật đầu.
Đợi bóng Hải khuất khỏi tầm mắt,cô leo lên xe lượn tít mù đường Hà Nội. Mưa chợt đến, phả vào mặt cô. Những giọt nước lăn dài trên má hay là những giọt nước mưa vương trên má?Giờ đây khó mà phân biệt được!
Tại phòng trọ, sau khi nhắn tin báo cho Hải như đã hứa, Phương bật nhạc từ máy tính rồi vào phòng tắm! Dòng nước ấm dội thẳng từ đầu xuống cố gắng cuốn trôi anh khỏi tâm trí Phương.

Trang: « 1,[2],3
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm