XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Có những yêu thương nào – Chương 2

Có những yêu thương nào – Chương 2


21:37 / 15.11.2014
392 - Chia sẻ : Có những yêu thương nào – Chương 2Có những yêu thương nào – Chương 2 Có những yêu thương nào – Chương 2 Có những yêu thương nào – Chương 2 Có những yêu thương nào – Chương 2
9.9 /10
- Chuyên đề:

Có những yêu thương nào – Chương 2


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


“Về trong đêm lạnh giá chỉ còn một mình
Lặng bước trên những yêu thương đã xa mất rồi
Tìm nơi đâu hạnh phúc ngọt ngào ngày nào
Tìm nơi đâu để vơi đi bao khát khao
Làm sao quên được những nụ cười nhẹ nhàng
Đã khiến con tim em vui trong bao ngỡ ngàng
Làm sao quên ngày đó một thời nồng nàn
Mà giờ đây chỉ thấy bao nhiêu trái ngang
Yêu thương kia giờ vỡ tan.”
“Chia tay nhé”-em không nghĩ mình sẽ có lúc phải nói câu đó… Vậy mà 3 từ ấy đã được thốt ra từ chính em cơ đấy!Thấy anh im lặng mãi nên em phải nói. Biết anh cũng khó nói nên em phải nói. Chứ cứ nhìn anh thế này làm lòng em đau lắm anh biết không? Nếu anh đã không còn yêu em nữa sao anh không nói với em luôn khi gặp lại cô ấy chứ… Tại sao chứ? Dù em là 1 đứa ủy mị khi yêu nhưng em đã bao giờ… đã bao giờ bắt anh ở bên em với tình cảm chưa nguôi ấy chưa? Em đã thấy lạ lâu rồi vì… Đôi khi đi bên em mà anh cứ thả hồn nơi nào ấy… Anh tưởng em không nhận ra sao? Nhưng lúc ấy em vẫn cố tin rằng anh đang nghĩ ra trò gì đó để chọc em như mọi khi nên mới đăm chiêu đến vậy.  Nếu anh cứ như vậy mãi mà bên em thì em đau lòng lắm đó! Vì vậy “CHia tay nhé”! Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng rồi nhẹ nhõm của anh khi nghe em nói, anh có biết là em thấy buồn cười lắm không hả? Em không đủ can đảm chúc anh hạnh phúc bên cô gái ấy và đối tốt với cô ấy như với em trước đây đâu…À,phải là đối tốt với em như với cô gái ấy mới phải nhỉ? Vì vậy khi anh nói “Xin lỗi” và “cảm ơn” rồi lên xe ôm phóng đi, em đã khóc to thật to… trong lòng, chỉ để quên anh thật mau…”
Cô cầm điện thoại, quyết định xóa hết những kỷ niệm về Hải: ảnh ót, video, và những bản nhạc anh cover bằng đàn ghi-ta tặng cô…tất cả…tất cả cô vẫn lưu trong thẻ nhớ, luôn mang bên người!
——–hết hồi tưởng———
Trong màn đêm cô đơn đến lạnh lẽo, Phương ngồi nghe đi nghe lại bản ghi âm Hải thu lại hồi “Va lung tung” vừa rồi đến ướt đẫm cả cái gối ôm vì nước mắt! Cô muốn khóc cho thỏa đêm nay để ngày mai cô sẽ trở lại là 1 Phương Laze tinh nghịch, lém lỉnh mà

Trang: « 1,2,[3]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm