Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cơn mưa bồ công anh

Cơn mưa bồ công anh


20:56 / 15.11.2014
257 - Chia sẻ : Cơn mưa bồ công anhCơn mưa bồ công anh Cơn mưa bồ công anh Cơn mưa bồ công anh Cơn mưa bồ công anh
9.3 /10
- Chuyên đề:

Cơn mưa bồ công anh


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Sáng hôm sau , tôi không đi học .
Nhưng sáng hôm sau nữa tôi dậy sớm , ghé qua cử tiệm bánh ngọt , chọn cái bánh đẹp nhất , khéo léo bọc rồi để ở bến xe buýt . Nguyên tới , thấy cái bánh , cậu ấy cười , nhìn tôi , gật đầu thay lời cảm ơn.
Từ hôm đó , cậu ấy hay qua rủ tôi đi học.Thường thì chúng tôi sẽ cùng đọc sách , nghe nhạc hay thảo luận một bài toán khó .Đôi khi , tôi vẫn hay làm bánh ngọt ăn sáng cho cả tôi và Nguyên. Tôi và cậu ấy thành môtj cặp lúc nào cũng chẳng hay.
Tình cảm luon đến một câch nhẹ nhang như thế.

Cơn mưa bồ công anh
Tải ảnh gốc

1 NĂM SAU
Khi mà những cây bằng lăng nở hoa tím biếc trên khắp các con phố dài và nhỏ . tôi và Nguyên không còn hay gặp gỡ như trước . Cậu ấy không còn đi xe buýt nhưng chúng tôi vẫn thưòng liên lạc , đi xem phim cùng nhau.Thế nhưng tôi cảm thấy có một cái gì đó rất khác như thể bức tường giữa chúng tôi lại xuất hiện. Rồi vào một buổi chiều trong vắt đầy nắng , khi đi ngang qua dãy phố bằng lăng quen thuộc , tôi bắt gặp Nguyên đang tay trong tay với một cô gái khác. Không khóc lóc , không có bất kể một hành động gì thái quá , Nguyên nhìn tôi , khẽ mím môi , tôi đạp xe về cánh đồng hoa bồ công anh. nơi đó , những cây bồ công anh với lá xanh mướt , hoa trắng bé xinh. Những bông hoa ấy nhẹ nhàng tách khỏi cây , rời xa cây mãi mãi . Phải , một lúc nào đó , tôi và Nguyên cũng rời xa nhau không thể níu kéo- như những bông hoa này.
Bởi khi đó :
chúng không còn thuộc về nhau nữa.
Tôi tự nghĩ như thế , tự an ủi minh , nhưng có một cái gì đó đâu đớn như bóp nghẹt trái tim tôi.Phải cố gắng lắm tôi mới không làm một ai bị tổn thương , đẻ những gì đã qua , qua đi nhẹ nhàng……
Nguyên có gửi cho tôi một vài tin hắn nhưng tôi không trả lời , có vẻ , cậu ấy cũng hiểu những gì tôi nghĩ.
“Nếu không còn thuộc về nhau nũa , chúng ta nên chia tay đi” .Sau tin nhắn của tôi , Nguyên không nhắn lại , cậu ấy im lặng như vẫn thường thế.
Tôi không còn đi xe buýt nữa , nó chỉ gợi lại cho tôi những kí ức đau buồn. Tô đi học võ để tự bảo vệ mình .Một bông bồ công anh khi rời xa cây , nó cần phải tự làm gì đó để chuẩn bị cho chuyến đi cuả mình.

Trang: « 1,[2],3
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm