Teya Salat
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Em thích anh, thật đấy !

Em thích anh, thật đấy !


23:17 / 16.11.2014
531 - Chia sẻ : Em thích anh, thật đấy !Em thích anh, thật đấy ! Em thích anh, thật đấy ! Em thích anh, thật đấy ! Em thích anh, thật đấy !
9.5 /10
- Chuyên đề:

Em thích anh, thật đấy !


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


……………
Trời Hà Nội trở lạnh, cơn gió đầu đông khiến ai cũng phải rùng mình khi bước ra ngoài, hắn vi vu trên khắp con phố vào ngày cuối tuần, hắn thấy cô đơn……Chọn cho mình một chỗ phong thủy hữu tình trong quán trà, hắn nhâm nhi ly Long Nhãn trà, vê vê ly trà trong long bàn tay cho ấm, hắn ước gì được ngồi cùng nó ở đây. Hắn thay đổi khá nhiều sở thích đến tính cách kể từ ngày thân thiết với nó…
“chú ơi, con lại sang quấy rối chú đây”-nó nói từ xa.
“An Nhi hả, sao không tha cho chú thế, chị định làm chú đóng cửa à?”-chủ quán cười tươi trêu nó.
“cháu sang làm thêm cho chú, chú đỡ mất tiền thuê người chứ sao?…hihi J “
“gớm, chị không ăn hết đồ pha trà của tôi là tôi mừng lắm rồi”
“chú này….ai lại thế….mất mặt cháu quá”
“thôi nhanh vào giúp chị Thu đi, cuối tuần mà trời lạnh nên đông khách”
“vâng…tuân lệnh….”-nó láu cá chào chú rồi chạy tót vào trong.
“đừng làm vỡ ly của chú nghe con”
“vâng ạ..”-nó nói vọng ra.
…………
“chị Thu ơi, em đến vơi chị đây”
“úi úi, sít nữa là vỡ nhá, đi đứng cẩn thận chứ con bé này”
May mà nó phanh kịp chứ không là bay cả khay trà trên tay Thu đi rồi.
“vào pha cho chị thêm ly Long Nhãn trà, khách ở bàn 20 trên lầu đang đợi nhé”
“vâng ạ”
“à, mang lên cho khách luôn giùm chị”
“tuân lệnh chị yêu”
Nó làm việc với cảm giác rất bay bay, vừa làm vừa hát nữa chứ, chả câu nào với câu nào ra bài cả, đang quan họ Bắc Ninh nhảy tót sang Đường cong của Thu Minh, cứ gọi là như Tiếu ngạo giang hồ vậy, đúng là thảm họa âm nhạc.
“thưa anh, đây là trà của anh ạ”
“cám ơn”-hắn đang bâng khuâng nhìn ra ngoài của sổ nên chẳng quay lại….
“chúc anh buổi sáng tốt lành”
……….
“An Nhi ơi, xuống giúp chị”- Chị Thu đứng ở cầu thang gọi nó.
Hắn quay phắt người lại, hai người nhìn nhau không chớp mắt, có phải là duyên không khi không hẹn mà lại gặp được nhau, cảm xúc của hai người dường như rất lẫn lộn, khó tả.

Trang: « 1,5,6,[7],8
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm