XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
- Chuyên đề:

Mối tình đầu, nhật kí yêu thương – chương 2


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Chương 2: Trời trong xanh dịu êm một cách lạ thường
Trời trong xanh dịu êm một cách lạ thường, từng làn gió heo may ùa đến lùa nên làn tóc em, nhẹ nhàng tung bay trên từng cơn gió, tôi nhìn em trông em lúc này như một thiên thần vậy với nụ cười tỏa nắng. Em nặng lẽ đến bên cạnh tôi vòng tay sau lưng và ôm tôi thật chặt
-Làm gì mà nhìn em chằm chằm vậy!!!
Tôi bỗng thoáng giật mình :
-Ua có hả>>
-Không có thật sao
Trông mặt em lúc này ngộ thật,tôi chợt nãy ra ý định
-Đằng sau em có cái gì kìa
Em phản ứng ngay và quay mặt lại
Không đợi gì hơn ngay lập tức tôi xoay người ôm em thật chặt và đặt nên môi em một nụ hôn nồng cháy, gò má em thoáng ửng hồng trông em lúc này chẳng khác gì người xay rượu, nhưng mà nó là rượu tình các bạn à. Hoàng hôn nên cao, trời cũng chợp tối đang loay hoay sửa soạn lại quần áo thì em đi đến bên cạnh níu tay tôi:
-anh ak, anh cõng em được không.!!
Chưa kịp trả lời em đã nhảy bổ nên người tôi rồi
-Tự nhiên kêu anh cõng làm gì, người đâu nặng như heo đấy
Và ngay sau đó chưa kịp nói gì hơn đã nhận ngay cú véo thần trưởng của em
-Á , á
Thấy tôi kêu đau ngay lập tức đến bên cạnh tôi, nhưng chưa kịp nói gì thì tôi ôm chầm lấy em và đặt nên môi em nụ hôn ngọt ngào,nhẹ nhàng cắn vào môi em và nói:
-Lần sau có dám nhéo anh nữa hok.
Em vòng tay ra trước và đấm thùm thụp vào ngực tôi
-Ai kêu anh gọi em là heo chứ.hứ!!
Nhìn em lúc nay như một chú thỏ con đáng yêu đang rúc vào lòng mẹ vậy
-hi thì anh nói đùa tý thui mà 
Em vẫn chưa hết giận
-Đùa cũng không được, em là em cấm anh gọi em là heo đấy!!!
Em quay mặt đi giận dỗi không thèm nhìn mặt tôi, cơ mà trông em lúc này dễ thương thì khỏi phải nói , lúc nào đôi gò má cũng ửng hồng , bờ môi mỏng xing xắn, thấy em giận tôi dở ngay chiêu cũ, phải nói là chiêu này xài nhiêu rôi nhưng vẫn dùng tốt
-Nhẹ ôm em vào lòng : cho anh xin lỗi đi mừ, lần sau anh không dám nói như vậy nữa đâu, tôi giả mặt cún con để nịnh em
Ngay lập tức em quay sang
-Lại còn có lần sau nữa hả
Biết là mình nói hớ nên vội chữa lại ngay
-uầy thì cho anh xin lỗi được chưa hì tha lỗi cho anh nhé!!!tôi cười cầu tài 
-ừm được rồi tha cho anh lần này
Thấy trời cũng đã tối om xòm tôi lắm lấy tay em bước ra về, ra chỗ gửi xa lấy xe để đưa em về. Đường phố về tối ánh đèn đỏ sáng rực trên từng vỉa hè,tôi cùng em đi về tiếng xe cộ ồn áo tấp lập xung quanh, vẫn là những khoảng lặng như mọi lần nhưng tôi cảm nhận được sự hạnh phúc ngập tràn, đi được một đoạn cũng đến được nhà em Tạm biệt em ra về, tôi đi dạo trên con đường quen thuộc đang miên man suy nghĩ gì đó thì điện thoại tôi reo lên.tít tít. tít

Trang: [1],2,3 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm