XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
- Chuyên đề:

Mối tình đầu, nhật kí yêu thương – chương 2


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Là em gọi điện:
-anh đã về nhà chưa vậy
-anh đang đi lượn , mà vừa về đã nhớ anh rồi sao
Tôi trêu em
-Hứ ai thèm nhớ anh
-Hông nhớ thật sao hi
-hj em nói đùa thôi, hông nhớ ck ju thì nhớ hàng xóm ak
Nghe em nói vậy tôi chợt thấy vui vui trong lòng, tôi và em chưa bao giờ gọi nhau bằng v/c đây là lần đầu tiên em gọi tôi như vậy
-hj thế mà anh cứ tưởng em nhớ hàng xóm cơ
-em nhớ hàng xóm đó anh ghen à
-uầy anh cũng phải ghen ha
Đang nói chuyện vui vẻ em bỗng thoáng im lặng
………………………………..
……………….
Em nhẹ giọng gọi tôi
-anh à!!!
- gì vậy em
-em có chuyện muốn nói với anh
Tôi vẫn vui vẻ đáp
-thoáng chút im lặng em đáp
………………………..
………..
……………………….
-Mình chia tay đi anh>.>
Tôi sững sờ trước câu nói của em nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
-em đùa anh đấy ak, anh không thích đùa như vậy đâu
…………………….
………………………………….-em nói thật đây, mình chia tay đi
Tôi gần như chết lặng trước câu nói của em, tút tút tút chưa kịp nói gì thêm đây là điều cuối cùng tôi có thể nghe thấy. Hoang mang chưa biết  nói gì thêm thì có một bàn tay đặt nên vai tôi
-đi nhậu không mày..?>>
Đó là thằng L bạn tôi, tôi với nó chơi thân từ nhỏ vẫn thường hay dủ nhau đi ăn uống nhậu nhẹt nhưng kể từ khi có người yêu tôi ít đi chơi với bọn này hơn, dường như cũng chưa biết làm gì hơn trong lúc này nên tôi gật đầu ngay :
-ừ, nhưng nhậu đâu hả mày
-uầy đâu cũng được,lâu lắm anh em chưa đi với nhau tao thấy mày rảnh nên dủ đi luôn
-ừa thì đi
Nó lấy xe chở tôi ra một quán nhỏ gần ven bờ sông, quán này gần sông thoáng mát nên nhiều người vào lắm cơ mà hôm nay là t2 đầu tuần nên hầu như vắng khách không đông như mọi ngày, bọn tôi chọn trỗ gần ngay bên bờ sông hôm nay ít khách nên chỉ có một vài người không khí hơi ảm đạm. Đang miên man suy nghĩ về chuyện vừa em nói với tôi thì thằng L vỗ vai tôi và hỏi

Trang: « 1,[2],3
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm