Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Mối tình đầu, nhật kí yêu thương

Mối tình đầu, nhật kí yêu thương


23:22 / 16.11.2014
381 - Chia sẻ : Mối tình đầu, nhật kí yêu thươngMối tình đầu, nhật kí yêu thương Mối tình đầu, nhật kí yêu thương Mối tình đầu, nhật kí yêu thương Mối tình đầu, nhật kí yêu thương
9.3 /10
- Chuyên đề:

Mối tình đầu, nhật kí yêu thương


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Thời gian trôi qua , tôi và em cùng bước vào con đường học tập cho tương lai ,tôi nên cấp 3 và đỗ vào trường THPT TH , em thì thua tôi 1 tuổi nên vẫn học trường cũ . Ngày trôi qua thời gian chúng tôi dành cho nhau ngày càng ít , những lời yêu thương gần như đã hết và thay vào đó là những lời quan tâm , hỏi han , hay động viên gì gì đó..vv Nhưng tình yêu đôi lúc cũng phải có chút giận hờn ghen tuông, đôi lúc chia tay để mình cảm nhận được tình cảm của nhau nhiều hơn , tôi và em cũng vậy không phải là một ngoại lệ vẫn có những lúc chúng tôi cãi nhau , giận hờn vu vơ.
Hôm nay là một ngày đẹp trời khồng quá nằng gắt , thật dịu mát tôi đi dạo cùng em trên con đường cũ tôi vẫn lắm tay em, cùng em sánh bước trên con đương dài.
Bỗng nhiên em quay sang hỏi tôi:
-Sau này khi anh thi đại học anh sẽ thi vào trường nào
Tôi trả lời:
-Ước mơ của anh là được vào quân đội , chắc sau khi học xong anh sẽ thi vào trường quân đội
Em bỗng yên nặng không trả lời
…………………………………
……………..
Tôi quay sang hỏi em để phá tan bầu không khí yên lặng:
-Thế em sắp thi vào cấp 3 rồi , em dự định sẽ thi vào trường nào vậy
Em nhìn tôi :
……………..Em không biết nữa , nhưng chắc là mình không được học cùng nhau rồi anh à , mẹ em bắt em thi vào Trường THPT THĐ
…………………
Tôi yên nặng không biết nói gì hơn, dường như thời gian tôi và em gặp nhau đã ít nếu như 2 đứa học khác trường thì khả năng gặp nhau là không còn .
Đang suy nghĩ mông lung, tôi thấy nhột nhạt cảm giác ở dưới áo đang có một cái gì đó chạm phải, như một bản nắng tôi xoay người lại là em đag ôm tôi từ sau lưng , tôi vòng tay ôm lấy em thật chặt , như thể nếu như buông tay em xẽ biến mất mãi mãi.

Trang: « 1,[2],3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm