![]() | Mối tình đầu, nhật kí yêu thương23:22 / 16.11.2014 380 - Chia sẻ : ![]()
9.8 /10 |
Mối tình đầu, nhật kí yêu thương
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Em khẽ thủ thỉ:
-Em yêu anh …!! ‘
Tôi sững người trước câu nói của em, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường và hỏi lại em :
-Em nói gì vậy nói lại anh nghe xem nào>>>
Hai gò má em bỗng đỏ hồng, e ngại em đấm thùm thụm vào ngực tôi , tôi khẽ lắm lấy tay em đặt trên môi hồng xinh xắn của em một nụ hôn nồng cháy ( Sướng lắm các bác hạ , em còn nhát nên mới hôn được một vài lần là hạnh phúc rồi chứ như các bác bây giờ thi hôn như cơm bữa )
Chúng tôi ngồi ôm nhau một lúc lâu thì cũng chợp tối nên em tạm biệt tôi ra về, trở về với tâm trạng cực kì vui vẻ , tôi dường như là không để ý đến những lời nói lúc chiều. Cuộc sống cứ lẳng lặng trôi và chuyện gì đến thì nó cũng sẽ phải đến tôi nên lớp 11 và em sẽ thi vào cấp 3.
Ngày hôm đó thực sự rất buồn đối với tôi , ngồi cạnh em nhưng không biết phải nói gì??? Em không nói gì chỉ ngó xung quanh đâu đó , dường như tôi và em đều hiểu mình sẽ phải xa nhau va cơ hội gặp nhau là rất ít. Đang xuy nghĩ chưa biết phải mở lời với em như thế nào thì em vòng tay ôm tôi và nói :
Anh ak em biết thời gian này chúng mình sẽ ít được gặp nhau hơn, anh đừng buồn hãy hiểu cho em nhé anh, em cũng không muốn như vậy đâu nhưng mà…Tôi khẽ đặt tay nên mồm em và nói:
Anh hiểu mà, em không cần phải nói gì đâu chỉ cần em vẫn còn yêu anh là được mà
…………………………….
…………………
Anh ngốc lắm!!!
Nhẹ nhàng em nhướn người và đặt nên môi tôi một nụ hôn dù chỉ là vài giây thoáng qua nhưng cũng đủ làm tôi cảm thấy hạnh phúc, đây là lần đàu tiên em hôn tôi thật chớp nhoáng nhưng cũng thật dịu êm. Khẽ ôm em vào lòng , tôi như không biết gì hơn bởi vì đây có lẽ sẽ là lần cuối chúng tôi được bên nhau như vậy
…………………..
…………
Vẫn là những lúc khoảng lặng như mọi ngày, tôi cảm thấy yêu em nhiều hơn, từng cơn gió len lỏi, tôi nhìn em một cô gái ngây thơ trong sáng, hồn nhiên trong chiếc áo trắng nhà trường. Tôi khẽ lắm lấy tay em dắt em chạy trên cánh đồng xanh ngắt , trông em lúc này thật hồn nhiên vô tư biết bao cho đến bây giờ tôi cũng không thể nào quên được hình ảnh của em lúc đó. Rút trong túi chiếc hepphone tôi nhẹ nhàng cắm vào tai em bật bản My love của weslife.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới