XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Một đêm mẹ không về nhà

Một đêm mẹ không về nhà


23:04 / 16.11.2014
280 - Chia sẻ : Một đêm mẹ không về nhàMột đêm mẹ không về nhà Một đêm mẹ không về nhà Một đêm mẹ không về nhà Một đêm mẹ không về nhà
9.8 /10
- Chuyên đề:

Một đêm mẹ không về nhà


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Đôi lúc nó thấy buồn, thấy tẻ nhạt, thấy chán sống quá. Ngày trước, lúc bố nó cưới vợ mới, nó cũng cảm thấy như thế. Thế mà giờ nó cảm thấy khó chịu kinh khủng, ghét kinh khủng cái người “ bố” mới này. Thế nên, mặc dù nó chán, nó vẫn biết “ bố” và mẹ nó  đang rất hạnh phúc. “ Bố” mới làm mẹ nó hạnh phúc.

Một đêm mẹ không về nhà
Tải ảnh gốc

Nó vốn ít cười, cái mặt càng khó đăm đăm.
Một thời gian dài, bố ruột không qua đón nó về nhà chơi nữa. Nó càng không thích sang nhà bố ruột. Bên ấy cũng có người mà- nó- cũng- chẳng- ưa. Đã không ưa thì ngay cả câu “ chào dì ạ!” nó cũng không mở được. Nó cũng không có bạn thân. Có đứa nhẫn nại lắm rồi cũng xa dần nó. Vì nó ít biểu lộ, không thích biểu lộ dù cười hay nói. Nó cứ nghĩ, mẹ nó đã từng thân thiết với nó thế cũng có khoảng cách, huống gì người dưng. Một vài cậu bạn để ý làm quen, nhưng chẳng mấy khi nó thiết tha nên chẳng cậu nào dám tới gần. Cứ lầm lũi như chiếc bóng. Ngoài việc học, hầu như nó chỉ thích vẽ. Nó vẽ toàn hình mặt người.
Có thêm một người “ bố”, nó càng cảm thấy cô độc. Giấc ngủ của nó thường xuất hiện những ảo ảnh khó hiểu, nhập nhằng.
Một buổi tối ở nhà, nó mệt mỏi ngủ sớm. Trăng treo trên đầu cửa sổ, hắt hiu. Mẹ chưa về. Hình như “Bố” mới  cũng chưa về. Nó lại mộng mị. Những hình ảnh chắp vá thành một câu chuyện không đầu không cuối loang lổ trong giấc mơ của nó.
Bóng một người xuất hiện, trườn lên mình nó. Nó cảm thấy khó thở, nặng nề. Muốn hét lên nhưng ú ớ, giẫy giụa. Nó cảm thấy như có một cây cổ thụ

Trang: « 1,[2]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm