XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Ngày mai tươi sáng

Ngày mai tươi sáng


22:54 / 16.11.2014
345 - Chia sẻ : Ngày mai tươi sángNgày mai tươi sáng Ngày mai tươi sáng Ngày mai tươi sáng Ngày mai tươi sáng
9.1 /10
- Chuyên đề:

Ngày mai tươi sáng


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


-Thương,sao mặt mày trắng bệt ra thế?Có đau ốm gì không thế?
-Con này,mày lo lắng quá đó,tao là siêu nhân mà ốm đau gì.-Cô mỉm cười tạo sự tin tưởng.
-Mày làm gì thì làm đó,bớt yêu đi,lo mà giữ sưc khỏe đó-Nó phán lại.
-Con này,mi uổng nhầm thuốc rồi hả,muốn chết rồi phải không?Cô hét.
Thế là cô và Như rượt đuổi nhau toán loạn trong lớp.Thế đó,không biết liệu những lúc vô lo,vô nghĩ này sẽ kéo dài được bao lâu?
Từ khi biết mình bị bệnh,cô trở nên hoạt bát,năng động hơn,thật giống với tính cách của cô,không bao giờ đầu hàng số phận.Cô vổn là cây hài của lớp,lại dễ gần nên luôn được bạn bè yêu mến.Không những thế cô còn có thành tích học tập tốt,luôn nằm trong top học sinh giỏi của lớp.Được mọi người tin tưởng bầu cô làm lớp phó đời sống,cô rất hăng hái tham gia.Thế là xung cô luôn có bạn bè bên cạnh,là nguồn động viên lớn với cô để cô lấy thêm dũng khí mà vượt qua bệnh tật.
Những lúc rảnh,cô hay đi dạo cho đầu óc khuây khỏa,cũng là để cảm nhận vẻ đẹp cuộc sống,lắng nghe những nhịp đập yêu thương của thành phố.Tận hưởng cái không khí trong lành nơi miền quê,để lòng dịu lại mà cảm thấy bình yên hơn.Thật tươi đẹp biết bao.

Ngày mai tươi sáng
Tải ảnh gốc

Người cô sợ phải đối diện lúc này là anh.Cô đang phân vân liệu có nên cho anh biết hay không,và cô đã chọn không nói với anh.Cô tìm cách không gặp mặtt anh.Nhưng đâu được dễ dàng như thế.Anh đến lớp tìm cô,nhưng cô không gặp,cô cố tình tránh anh.Còn anh lại đau khổ vì không hiểu được lý do tại sao.Cô thấy thương anh,nhưng biết làm sao được.Cô mong rằng sau này anh sẽ hiểu được lòng cô và tha thứ cho cô.
Càng ngày những cơn đau dạ dày đến nhiều hơn,cô bị rối loạn tiêu hóa,buồn nôn,chóng mặt.Đến khi không chịu thêm được nữa,cô đã đi và chỉ biết rằng khi mở mắt ra là gương mặt lo lắng,sợ hãi của bố mẹ.Lúc ấy cô hiểu rằng cô sắp phải đối diện với cái chết.Cô không hề thấy sợ và nghĩ rằng thần chết sẽ không làm gì được cô,vì đơn giản là cô khao khát được sống,cô thèm được sống.

Trang: « 1,[2],3
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm