Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Người đàn bà bí mật

Người đàn bà bí mật


21:20 / 15.11.2014
330 - Chia sẻ : Người đàn bà bí mậtNgười đàn bà bí mật Người đàn bà bí mật Người đàn bà bí mật Người đàn bà bí mật
9.5 /10
- Chuyên đề:

Người đàn bà bí mật


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


“Anh đã đem đến cho em một tình yêu đầy bất ổn nhưng em cũng không thể kết thúc…”
Nàng lắc mạnh đầu như thể làm vậy là có thể tạm thời những đoạn thoại như vậy giữa Nguyên và nàng sẽ văng ra. Nàng không phải là người đàn bà có thừa nghị lực để chịu đựng những tổn thương từ Nguyên. Vì yêu nên nàng đã cố gắng bằng 200% sức lực. Có quá nhiều điều nàng không nói được cùng Nguyên. Trong cái khoảng “một lát” ấy Nguyên có một tỉ thứ phải bận tâm mà không có bóng dáng của nàng. Nàng tự cười, nụ cười rơi tõm xuống cốc nước nàng đang uống rồi văng ra tung tóe. Với Nguyên, nàng thua cả một quán trọ. Một người đàn bà bí mật. Vậy sao không kết thúc?
“Anh luôn nghĩ về điều đó. Thậm chí đã cố tình khiến em rất đau để chúng ta kết thúc… Anh không thể hiểu tại sao anh lại có thể nhẫn tâm làm được những điều đó. Khi xa em… những cơn hoảng hốt thường đến, nó mang hình hài một đứa trẻ không biết cười, đẹp, buồn và hoang mang vô tận. Một ngàn lần trong cơn mơ, mà anh cũng chỉ có những cơn mơ là riêng tư thôi, anh quỳ xuống dưới chân em mong em tha thứ…”

Người đàn bà bí mật
Tải ảnh gốc

“Em không cho đó là tội lỗi. Nếu xa em là điều anh mong muốn thì em cũng không cách nào níu anh ở lại bên mình. Khi tình yêu kết thúc nghĩa là cảm xúc về nhau đã chết. Bất cứ cái chết nào cũng không có lỗi. Yêu anh, đó là cái quyền của em, nó rồ dại hay ngớ ngẩn thì cũng là tình yêu của em… Em trách anh được ư?”
“Sao em không cong cớn, điêu ngoa… Như thế anh sẽ dễ dàng quên em ngay như quên một chuyến gặp gỡ bất kì “
“Haizz, anh cứ tin đó là vở kịch mà em là một diễn viên quá xuất sắc. Như thế sẽ dễ khinh bỉ nhau thôi mà…”

Trang: « 1,[2],3
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm