![]() | Nụ cười – chương 517:53 / 15.11.2014 167 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.6 /10 |
Nụ cười – chương 5
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Anh chỉ là một cơn gió lang thang. – Tôi lắc đầu, đúng vậy, suy nghĩ này vẫn tồn tại trong tôi từ ngày gặp anh cho đến giờ. – Anh sẽ bỏ đi theo những thú vui mới thôi.
Những tưởng anh sẽ không vui hay thậm chí là giận dữ khi tôi nói thế, nhưng anh lại cốc nhẹ vào đầu tôi và cười:
- Sao nhóc biết? Anh tên là Phong. Nhưng anh là ngọn gió chỉ chung thủy quấn lấy đám mây đen trước khi trời mưa thôi.
- Vậy khi trời mưa rồi thì sao? – Tôi hỏi lại.
- Trời mưa cũng là lúc con của chúng ta ra đời. – Anh cười vang.
Tôi lại im lặng. Anh cũng không trong sáng như tôi tưởng. Nhưng nếu có một gia đình thì sao nhỉ? Tôi sẽ bắt anh kiệu con lên đầu suốt ngày. Giống như ngày trước tôi từng ao ước được bố làm như vậy. Tôi sẽ bắt anh thay tã cho con.
Tôi chống cằm nhìn anh. Không biết khi anh thay tã cho con, anh có làm khuôn mặt nhăn nhó vì mùi “thơm” không nhỉ? Bất giác, tôi mỉm cười.
- Em đang cười với anh. – Anh gần như là thốt lên, có lẽ ngạc nhiên lắm.
Tôi cũng hơi giật mình. Tôi biết cười với người khác ngoài mẹ từ khi nào vậy?
Như một làn gió nhẹ lướt qua, anh hôn lên môi tôi. Rất nhanh. Và… ngọt.
- Em đẹp khi cười. Vì thế hãy cười nhiều hơn nhé!
__END__