Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Tại sao lại lãng quên ?

Tại sao lại lãng quên ?


21:23 / 15.11.2014
413 - Chia sẻ : Tại sao lại lãng quên ?Tại sao lại lãng quên ? Tại sao lại lãng quên ? Tại sao lại lãng quên ? Tại sao lại lãng quên ?
9.5 /10
- Chuyên đề:

Tại sao lại lãng quên ?


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


‘’Anh à,là em My đây,anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không 25/6 ngày chúng ta kết hôn đó anh!Em không biết anh có về căn nhà này nữa không nên em dự tính có lẽ đúng ngày này anh sẽ về,không biết em đoán có đúng không nữa anh à,năm nay có lẽ anh phải ăn một mình rồi,em có thể sẽ không cùng anh đi tiếp chặn đường đời rồi,năm ngoái,em chờ anh mãi,em đã làm rất nhiều đồ ăn đợi anh về nhưng anh chẳng mấy bận tâm cho lắm,anh về trễ quá thức ăn bắt đầu nguội,em định hâm lại thì anh về,em định kêu anh xuống ăn và mừng cùng em thì anh chạy qua mặt em như cơn gió rồi lao vào công việc của mình,em không làm phiền anh chỉ lặng lẽ ăn một mình khi mà thức ăn dần lạnh,giống như anh đang thờ ơ với em,em nuốt mãi không trôi,rồi tự tay đổ nó xuống sọt rác,có phải em ngốc hay em lười nhát đây anh,nhưng em không buồn tẹo nào,năm nay anh có thể ăn cùng cô gái khác rồi,một người có thể giúp anh trong sự nghiệp ,xứng đáng hơn em,anh à,em biết mình đã cản trở anh nhiều,em không đòi hỏi gì anh cả,nhưng em muốn nói cho anh

Trang: « 1,3,4,[5]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm