XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Thiếu gia này yêu em mất rồi!

Thiếu gia này yêu em mất rồi!


22:16 / 15.11.2014
482 - Chia sẻ : Thiếu gia này yêu em mất rồi!Thiếu gia này yêu em mất rồi! Thiếu gia này yêu em mất rồi! Thiếu gia này yêu em mất rồi! Thiếu gia này yêu em mất rồi!
9.9 /10
- Chuyên đề:

Thiếu gia này yêu em mất rồi!


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Chỉ trong khoảng cách không đến 3m, Doãn Duy Phong vẫn có thể nhìn rõ bờ môi quyến rũ của cô gái. Cậu lấy hết dũng cảm tiến lại gần, và khi hai người chỉ cách nhau hai gang tay, mắt cô vẫn ngây ngốc nhìn chàng trai trước mặt.
- Ha ha…nhìn gì? Em mà còn tiếp tục nhìn tôi là tôi sẽ…hôn em đó!
Doãn Duy Phong cười gượng trong khi khuôn mặt cô gái vẫn đơ ra như tượng sáp. Nguyễn Thiên Nhi chớp chớp hàng mi, điều này đã vô hình chung trở thành động lực để cậu hành động táo bạo. Duy Phong cúi xuống, chạm nhẹ vào bờ môi của cô gái. Thế giới xung quanh tưởng chừng ngừng lại giây phút đó.
” Khi bờ môi anh chạm vào em
Thế giới ngỡ như đóng băng
Tình yêu đôi ta thật thơ ngây
Cùng em bước đi mãi mãi nhé!”
Doãn Duy Phong bất ngờ đẩy cô ra khi có tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi áo Nguyễn Thiên Nhi. Cô vẫn trân trối nhìn cậu, Duy Phong ngập ngừng:
- Em…điện thoại…
Cô gái giật bắn mình, vội vàng lục tung túi và lấy ra chiếc điện thoại, hốt hoảng nói gì đó rồi quay lại nhìn Doãn Duy Phong vẫn hai tay xỏ túi quần, điệu bộ nghênh ngang hết sức. Cô mím môi dang tay tát “bốp” vào mặt kẻ kiêu ngạo kia một cái rồi chạy vụt đi trước ánh mắt hết sức ngỡ ngàng của cậu.
Đến khi lên xe, tay Duy Phong vẫn đặt trên má: “Đôi môi…thật mềm…”. Ngày hôm sau, cậu lại tới trước cổng trường của cô để chờ. Nhưng đến chập tối mà vẫn không thấy cô ra, cậu đâm lo lắng, liều lĩnh tiến thẳng vào trường người ta. Nguyễn Thiên Nhi ngồi trên một chiếc ghế đá, chiếc guitar quen thuộc để trên đùi, những ngón tay dịu dàng lướt trên dây đàn. Mái tóc dài xõa sang hai bên, đôi môi nhỏ đang hát.
” Lại gần em thêm một chút nữa
Để có thể lắng nghe nhịp tim của em
Bầu trời đêm nay thật nhiều ngôi sao sáng
Giống như nỗi nhớ của em đến anh…a…a”
Doãn Duy Phong đứng khựng lại, đôi mắt nhìn về phía cô gái trước mặt, trái tim không ngừng nhảy lên nhảy xuống thật rộn r

Trang: « 1,3,4,[5]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm