Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Tìm lại chính mình – Phần 2

Tìm lại chính mình – Phần 2


23:38 / 16.11.2014
362 - Chia sẻ : Tìm lại chính mình – Phần 2Tìm lại chính mình – Phần 2 Tìm lại chính mình – Phần 2 Tìm lại chính mình – Phần 2 Tìm lại chính mình – Phần 2
9.1 /10
- Chuyên đề:

Tìm lại chính mình – Phần 2


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Hôm nay Hải Loan cùng Thanh Phong đi dạo biển từ sớm. Bình minh trên biển với ánh mặt trời lung linh và tràn đầy sắc màu. Mặt trời rồi sẽ lên cao sáng soi, bóng tối vây quanh đời Loan giờ tan biến dần. Loan chợt nhận ra rằng đôi lúc ta hãy đơn giản mọi việc đi để thấy rằng những đau khổ trước kia thật nhỏ bé so với hạnh phúc mà mình đang có. Những ngày qua Loan sống trong hạnh phúc ngọt ngào, tình yêu của anh như cho Loan thêm sức sống. Anh gieo hạnh phúc nảy mầm trên một tâm hồn sỏi đá, xoa dịu những vết nứt khô cằn ám ảnh trong Loan bấy lâu nay. Loan tìm lại về là mình của ngày xưa, cho nụ cười nở trên môi từng ngày
-Anh à em có chuyện muốn nói
-Chuyện gì thế em?
-Sau nhiều đêm suy nghĩ cuối cùng em quyết định sẽ về nhà. Kể từ khi cuộc tai nạn huỷ hoại gương mặt em thì em đã mất hết sự tự tin dù đó chỉ là một vết sẹo dài thôi. Em hi vọng anh có thể cho em một thời gian bởi vì em muốn tìm lại chính mình trước khi chúng ta đến với nhau. Được không anh?
-Dù rất muốn em ở lại nhưng anh nghĩ cũng đã đến lúc em nên quay về với gia đình vì anh biết chắc rằng mọi người đang mong nhớ em từng ngày. Anh sẽ đợi em trở lại, anh muốn em thấy rằng tình yêu này sẽ không bao giờ thay đổi
Lần chia tay này không đau đớn và đầy nước mắt như cuộc tình đầu, mỗi người quay đi với tâm hồn vui vẻ, thanh thản hơn.
Hai năm sau…
Loan ngồi trên biển nghe sóng vỗ dạt dào, bầu trời xanh ngắt và nắng vàng lung linh nhưng sao Loan vẫn thấy thiếu vắng. Loan trở lại lặng thầm không cho anh biết. Hai năm và khoảng cách yêu thương chưa bao giờ nhạt nhoà trong Loan nhưng Loan muốn làm một phép thử với tình yêu này. Loan bước chân trần trên cát, đưa tay vẽ cho mình một trái tim nhưng chưa kịp ngắm nhìn thì sóng biển xô đến và xoá nhoà mất.
Phải chăng tình yêu cũng vậy sao, đến rồi đi, khắc sâu và xoá nhoà?
-Em đúng là ngốc, ai lại vẽ trái tim trên cát như vậy chứ?
Loan giật mình quay lại, khẽ dụi mắt như không dám tin vào mắt mình. Thanh Phong đang nhìn Loan cười dịu dàng, anh bước nhanh đến bên Loan
-Tình cảm là phải khắc vào tim chứ còn vẽ trên cát sóng sẽ cuốn trôi đi mất
Bàn tay anh khẽ nắm chặt lấy tay Loan, cả hai như cảm nhận rõ hơi ấm trên da thịt mình và không chần chừ anh ôm chặt Loan vào lòng mỉm cười hạnh phúc:
-Em đã về r

Trang: « 1,2,3,[4]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm