Polly po-cket
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Tình cũ

Tình cũ


23:19 / 16.11.2014
354 - Chia sẻ : Tình cũTình cũ Tình cũ Tình cũ Tình cũ
9.5 /10
- Chuyên đề:

Tình cũ


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Một tháng sau khi vào thành phố học, cô cũng dần làm quen với cuộc sống tự lập nơi đất khách quê người. Cô không ở cùng phòng trọ với chị họ cô mà được ba mẹ thuê cho 1 phòng trọ ở gần trường để ở một mình cho thoải mái tự do, tránh cho chị em khắc tính nhau mà sinh chuyện lại không hay. Ba mẹ luôn dặn cô là lo mà học hành chứ không được yêu đương gì, cô thì suy nghĩ khác, duyên thì nó tự đến thôi chứ làm sao cưỡng ép được.
Cô thường xuyên về phòng trọ của chị chơi, đều đặn mỗi tuần 2 hay 3 lần. Một lần, hắn gọi điện cho chị cô và hỏi số điện thoại của cô, nghe đâu là để tán tỉnh gì đó. Cô cũng thấy chuyện đó là bình thường, cô tự nhủ là 3 năm phổ thông không yêu thì 4 năm đại học sẽ không động lòng với ai. Duyên số mà, ai nào biết được. Biết được số điện thoại của cô rồi hắn chủ động gọi điện tán tỉnh, cô làm ngơ. Nào đã gặp mặt nhau lần nào đâu thì yêu đương gì. Không biết có phải là cô chưa từng được nếm trải hương vị của tình yêu hay chưa mà hắn mới gọi điện tán cô 2 ngày cô đã đồng ý làm người yêu hắn. “Mình đồng ý cho vui vậy thôi chứ mất gì, mình với hắn cũng chưa từng gặp mặt nhau mà”, cô thoáng nghĩ vậy.
Rồi những lần gọi điện, những tin nhắn yêu thương cứ lần lượt được hai người trao gửi cho nhau. Hắn hát cho cô nghe, kể chuyện cười để làm cho cô cười. Cô cũng hay động viên hắn học tập thật tốt. Những lần gọi điện nhắn tin, cô cũng cứ hình dung khuôn mặt hắn ra làm sao, hắn cười như thế nào. Cái thời mà facebook chưa phổ biến, công nghệ thông tin chưa phát triển thì làm sao có thể gửi ảnh qua tin nhắn được. Cô không nói cho ai biết mình có người yêu ngoài mấy đứa bạn thân, vì cô sợ họ chê cười, yêu mà chưa từng gặp mặt bao giờ, trong đầu cô bao giờ cũng nghĩ, rồi hai người cũng sẽ gặp mặt nhau sớm thôi mà.
Nhưng tình yêu mà không có nền tảng rồi thì sớm muộn cũng không có kết quả. Hắn nói chia tay cô sau một tháng yêu nhau. Hắn nói hắn yêu cô thật lòng, nhưng hắn có lí do riêng, sau này rồi cô sẽ hiểu. Một tháng ư, làm gì có ai mới yêu một tháng đã chia tay. Trong trái tim non nớt của đứa con gái 19 tuổi ngày ấy luôn luôn nghĩ rằng đã yêu là sau này sẽ cưới nhau, thành vợ thành chồng. Rồi cái viễn cảnh mà hai người đã vẽ ra trước đó, sau này giáo viên mà lấy chồng công an là đẹp đôi nhất nữa, sau này sẽ không thực hiện được. Mơ ước về tương lai tốt đẹp nay đã lùi lại phía sau, rồi người khác mà biết cô yêu người ta mà bị bỏ rơi thì chỉ có nước đi đầu xuống đất.

Trang: « 1,[2],3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm