![]() | Tình cũ23:19 / 16.11.2014 356 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cô buồn bã, đau khổ đến tột cùng. Cô thèm cái cảm giác quan tâm từ hắn. Hình như cô đã yêu hắn, yêu thật lòng, chẳng biết từ bao giờ. Còn hắn chỉ yêu cô cho vui thôi sao? Cô nói với chị cô là hắn bỏ rơi cô, với hi vọng chị cô sẽ gọi điện mắng hắn một trận cho hắn mủi lòng mà quay lại. Mấy anh chị trong xóm trọ thấy cô buồn cũng chẳng biết làm gì hơn. Cô rủ nhậu, mấy anh chị đồng ý, phải chăng cô đang tìm đến hơi men như một kẻ thất tình đang chạy trốn sự thật. Lần đầu tiên uống bia, cô uống nhiều, rồi khóc. Con gái mà, đứa nào chẳng thế, cho dù có mạnh mẽ đến đâu mà khi dính vào chuyện tình cảm thì chẳng thể nào ngăn nổi cảm xúc của mình.
Chị cô gọi điện cho hắn hỏi lí do tại sao lại chia tay thì hắn bảo: “Chị cố gắng an ủi cô ấy giúp em, em không làm khác được, em chia tay là vì sợ sau này cô ấy sẽ khổ. Sau này em làm công an không biết sống chết thế nào, em sợ một khi tình cảm sâu đậm không dứt ra được thì khổ cô ấy lắm.” Cô nghe được cuộc nói chuyện ấy, nhếch mép cười trong nước mắt: “Hắn sợ em khổ ư? Sợ em khổ mà làm cho yêu hắn rồi bỏ rơi em à? Nực cười”. Cô tự nhủ lòng: “Hắn lừa mình thì mình cần gì phải khóc vì hắn, mình sẽ sống thật tốt cho hắn phải cảm thấy hối hận vì đã chia tay mình”. Gạt nước mắt, cô không cho phép mình lụy tình.
Ngày hôm sau, tâm trạng cô có chút khá hơn. Và khi cô đã lấy lại được cân bằng thì hắn lại gọi điện cho cô xin tha thứ và mong cô quay lại. Tất nhiên là cô không đồng ý. Cho dù là cô vẫn còn yêu hắn nhiều thế nào đi nữa thì tha thứ thật là dễ dàng cho hắn. Con bạn thân của cô biết chuyện thì ngỏ ý muốn trả thù cho cô. Cô lưỡng lự, vì cô yêu hắn. Bề ngoài cô nghĩ mình sẽ trả thù vì hắn đã phụ tình cô, nhưng trong thâm tâm cô nghĩ hắn chia tay cô cũng là vì muốn tốt cho cô, nên cô cũng không muốn hắn bị tổn thương chút nào. Nhưng rồi cô cũng cho con bạn thân số điện thoại của hắn, bởi lúc đó có trả thù được hay không cô cũng không quan tâm.
Tình cũ
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cô buồn bã, đau khổ đến tột cùng. Cô thèm cái cảm giác quan tâm từ hắn. Hình như cô đã yêu hắn, yêu thật lòng, chẳng biết từ bao giờ. Còn hắn chỉ yêu cô cho vui thôi sao? Cô nói với chị cô là hắn bỏ rơi cô, với hi vọng chị cô sẽ gọi điện mắng hắn một trận cho hắn mủi lòng mà quay lại. Mấy anh chị trong xóm trọ thấy cô buồn cũng chẳng biết làm gì hơn. Cô rủ nhậu, mấy anh chị đồng ý, phải chăng cô đang tìm đến hơi men như một kẻ thất tình đang chạy trốn sự thật. Lần đầu tiên uống bia, cô uống nhiều, rồi khóc. Con gái mà, đứa nào chẳng thế, cho dù có mạnh mẽ đến đâu mà khi dính vào chuyện tình cảm thì chẳng thể nào ngăn nổi cảm xúc của mình.
Chị cô gọi điện cho hắn hỏi lí do tại sao lại chia tay thì hắn bảo: “Chị cố gắng an ủi cô ấy giúp em, em không làm khác được, em chia tay là vì sợ sau này cô ấy sẽ khổ. Sau này em làm công an không biết sống chết thế nào, em sợ một khi tình cảm sâu đậm không dứt ra được thì khổ cô ấy lắm.” Cô nghe được cuộc nói chuyện ấy, nhếch mép cười trong nước mắt: “Hắn sợ em khổ ư? Sợ em khổ mà làm cho yêu hắn rồi bỏ rơi em à? Nực cười”. Cô tự nhủ lòng: “Hắn lừa mình thì mình cần gì phải khóc vì hắn, mình sẽ sống thật tốt cho hắn phải cảm thấy hối hận vì đã chia tay mình”. Gạt nước mắt, cô không cho phép mình lụy tình.
Ngày hôm sau, tâm trạng cô có chút khá hơn. Và khi cô đã lấy lại được cân bằng thì hắn lại gọi điện cho cô xin tha thứ và mong cô quay lại. Tất nhiên là cô không đồng ý. Cho dù là cô vẫn còn yêu hắn nhiều thế nào đi nữa thì tha thứ thật là dễ dàng cho hắn. Con bạn thân của cô biết chuyện thì ngỏ ý muốn trả thù cho cô. Cô lưỡng lự, vì cô yêu hắn. Bề ngoài cô nghĩ mình sẽ trả thù vì hắn đã phụ tình cô, nhưng trong thâm tâm cô nghĩ hắn chia tay cô cũng là vì muốn tốt cho cô, nên cô cũng không muốn hắn bị tổn thương chút nào. Nhưng rồi cô cũng cho con bạn thân số điện thoại của hắn, bởi lúc đó có trả thù được hay không cô cũng không quan tâm.
Từ khóa:Tình cũ, Truyện Ngắn, Tải game miễn phí, truyện hay, đọc ngay, Tình cũ
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Vợ chồngVợ tôi hỏi : Trên TV có gì không anh ?
Tôi trả lời : Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
___________________________________________
Cuối...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 3Khánh nhanh nhảo sửa soạn quần áo rất tươm tất, trông anh chàng bảnh trai lạ thường với chiếc áo sơ mi cách điệu xắn tay cực chất,...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 2Một mùa thu dịu dàng nữa lại đến, mang theo những tia nắng ấm áp của buổi bình minh chiếu rọi xuống sân nhà. Ly bước ra ngoài với bộ...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 1KHÁNH
Tôi bước vào ngôi trường cấp 3 với tâm trạng nhạt nhẽo, nhàn nhã. Dường như đối với tôi, cuộc sống từ trước đến giờ vẫn...
Bài viết đáng quan tâm