pacman, rainbows, and roller s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3

Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3


23:39 / 16.11.2014
1260 - Chia sẻ : Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3 Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3 Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3 Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3
9.0 /10
- Chuyên đề:

Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Cho dù có nói như vậy nhưng Cường vẫn có linh cảm là Thu không thực lòng. Có thể Thu cũng có, thay đổi nhiều vào môi trường làm việc, họ vẫn đi chơi vào những ngày Noel, ngày tết dương lịch, ngày lễ tình yêu,…Cường luôn cảm thấy sự khác thường của Thu, không còn lãng mạn quan tâm Cường nũa cho dù Cường cố tỏ ra yêu thương Thu, chiều chuộng cô nhiều hơn trước.

Rồi sự linh cảm chẳng lành của Cường đã trở thành hiện thực, một sự đau buồn, một mối tình tan vỡ, một tình yêu đẹp mà bao người phải ngưỡng mộ và chúc phúc.
Không ai ngờ lại như vậy, không ai thể hiểu được Thu, có thể Thu có nỗi khổ riêng, có thể Thu muốn chọn con đường khác cho đỡ khổ hơn nhưng mọi người ai cũng thương cảm cho Cường. Thu đã hẹn Cường đến một nơi mà hai người hay tới và cô bắt đầu nói lời chia tay Cường.
Thu: Anh à ! Em xin lỗi ! Em rất cảm ơn những gì anh giành cho em. Về tình cảm, những gì anh đã làm cho em nhưng giờ em thật sự xin lỗi anh là em không thể nhận tình cảm đó của anh được nữa. Anh hãy hiểu và thông cảm cho em, mình chia tay anh nhé.
Cường tâm trạng bắt đầu thay đổi, khuân mặt biến sắc, con tim đập mạnh, tay chân bắt đầu run rẩy Cường không nghĩ Thu có thể nói vậy vì Cường đã giành tình cảm cho Thu quá nhiều. Có thể nói Cường đã yêu hết mình và vẫn tin Thu không thể phụ bạc mình như thế. Cường cũng sớm biết là sẽ như vậy, Cường đã cố hết mình để Thu vui, để Thu luôn yêu mình và tin tưởng vào khả năng của Cường. Cường đã tự chấn an mình và Cường hỏi Thu tại sao.
Cường: …Em à ! Sao em nói vậy ! Có chuyện gì vậy em nói cho anh biết đi ? Anh không tin chúng mình yêu nhau gắn bó như thế, còn nguyện thề bên nhau làm sao có thể thay đổi như vậy được.
Thu: Em thực sự xin lỗi anh ! Anh hãy thông cảm và hiểu cho em.
Cường: Em không nói làm sao anh có thể hiểu được, em nói dõ lý do cho anh biết nào?
Thu: Thì vẫn chuyện bố mẹ em thôi, bố mẹ không cho em đến với anh vì nhà anh xa quá. Bố mẹ em thì thường xuyên ốm đau sẽ không đi lại được. Lại còn họ hàng nữa, họ sẽ chửi mắng bố mẹ em, xin anh hãy hiểu cho em.
Cường: Em à ! Thì anh cũng biết, anh cũng đang cố gắng, anh cũng đã nói với bố mẹ em rồi còn gì. Anh xác định lập nghiệp ở đây và bố mẹ anh cũng đang tạo điều kiện cho anh như vậy còn gì.

Trang: « 1,[2],3,4,14 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm