Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3

Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3


23:39 / 16.11.2014
1258 - Chia sẻ : Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3 Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3 Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3 Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3
9.3 /10
- Chuyên đề:

Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Thu khóc: ….
Cường: Em cũng đã tin tưởng và yêu anh, em cũng đã nói là giám chấp nhận tất cả. Anh không tin bố mẹ em quyết định như vậy, tất cả là ở em mà.
Thu: Anh không biết đâu, bố mẹ em nói em nhiều lắm, còn đay nghiến em nữa, anh đâu biết rằng em đau khổ như thế nào, em luôn khóc hàng đêm, em đã giấu không cho anh biết.
Những điều Thu nói Cường không tin và Cường có nhiều lý do để nghi ngờ vì từ lâu cô đã có nhiều đổi khác và lạnh nhạt với Cường hơn.
Cường: Có thể em nói đúng và cũng chỉ đúng một phần thôi.
Thu: Anh nói gì vậy ?
Cường: Anh nghĩ em còn có lý do khác.
Thu: Lý do khác là sao ? Mà sao anh lại nghĩ thế ?.
Cường: Đã từ lâu anh thấy em rất lạnh nhạt với anh, hỏi em thì em trả lời rất ấp úng và còn nói là do bố mẹ nữa chứ.
Thu: Thì đúng là như vậy, anh cũng biết bố mẹ em nói gì rồi mà.
Cường: Có phải em có bạn trai khác rồi không ? Có lần em đi với anh em mặc áo khoác của ai ? Anh hỏi, em bảo rét quá anh ở công ty cho mượn, rồi còn nhiều lần em đi xe ai ? Ai hay đưa đón em khi không có anh ? Em sử dụng điện thoại của ai ? Em giỏi chối lắm, tưởng anh không biết à ! Chẳng qua anh chưa biết dõ sự thực, anh còn tin tưởng em. Anh đang cố làm những điều mà em cần ở anh mà người ta đang có.
Thu: Không phải thế ! Sao anh có thể nghĩ em như vậy chứ. Anh tưởng là em chê anh nghèo ư và em đang chạy theo người có tiền ư. Anh ! Nhầm !.
Cường: Không phải vậy sao ? Anh nghĩ đấy là lý do chính đáng nhất, còn chuyện bố mẹ nếu em có thực lòng yêu anh thì bố mẹ cũng phải đành cho mình lấy nhau.
Sau một hồi đôi co Thu đành chấp nhận nói sự thật nhưng thái độ của cô như là bị ép phải nói như thế.
Thu: Vâng phải thì sao chứ, cứ cho là như vậy đi, giờ em không còn yêu anh nữa.
Giọng Thu giờ đã thay đổi hoàn toàn, không khóc, không xin lỗi Cường nữa, khuôn mặt tỉnh bơ pha chút sự luối tiếc cảm thông với Cường ,vẫn ra điều ân hận có lỗi.
Cường: Giờ em mới giám công nhận à, anh không ngờ em là người như thế. Vậy mà em luôn bắt anh phải tin em cơ đấy. Em là con người bội bạc, em còn bắt anh phải tin em nữa hay sao. Em có biết anh yêu em đến như thế nào không, anh từng đau khổ, từng thất bại một lần và anh không tin vào con gái. Đến khi gặp em, anh thấy em là con người thật, nhân từ phúc hậu, anh đã tin tưởng em, anh đã nhìn nhận lại trên đời không phải người con gái nào cũng vậy. Vậy mà giờ đây ! …Em lại làm anh quá thất vọng.

Trang: « 1,2,[3],4,5,14 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm