Ring ring
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Trái tim anh chôn cùng em

Trái tim anh chôn cùng em


11:01 / 16.11.2014
332 - Chia sẻ : Trái tim anh chôn cùng emTrái tim anh chôn cùng em Trái tim anh chôn cùng em Trái tim anh chôn cùng em Trái tim anh chôn cùng em
9.9 /10
- Chuyên đề:

Trái tim anh chôn cùng em


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Trong nghĩa trang, một chàng trai cầm quyển sổ nhỏ màu đen đang đứng trước một ngôi mộ đá xanh phủ rêu nhàn nhạt. Chàng trai ánh mắt thâm tình chứa đựng sự đau xót và hối hận. Trên bia mộ là hình ảnh một cô sinh viên với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt đen to tròn vô cùng đáng yêu. Khắc dưới bức ảnh là dòng chữ: Hạ Diệp An- 19 tuổi- sinh ngày 16 tháng 12 năm 1993, mất ngày 16 tháng 12 năm 2010. Chàng trai mở quyển sổ đen, lướt dọc theo trang giấy đầu tiên:
” Ngày            tháng                   năm
Anh có biết tại sao em luôn hỏi anh có yêu em không ? Bởi lẽ em không hy vọng anh yêu em- một cô gái không mang lại hạnh phúc cho anh. Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn sáu năm chúng ta yêu nhau, hơn hai nghìn ngày bên nhau, sướng vui buồn khổ cùng sẻ chia. Nhưng em lại nói lời chia tay với anh.Anh à, em xin lỗi, em không làm đc gì cho anh, chỉ biết gây rắc rối rồi để đó cho anh giải quyết. Em là một cô nhóc cứng đầu , ngốc nghếch. Ánh mắt anh nhìn em như vạn tiễn xuyên vào trái tim em, nhưng em đã không làm đc gì ngoài việc tiếp tục trốn tránh và lừa dối anh. Anh không chịu buông tay khiến em phải sỉ nhục anh bằng cách ngu ngốc nhất. Màn kịch ấy là do em nhờ cậu em họ hơn mình hai tuổi đóng giùm. Em biết anh rất đau lòng nhưng em sẽ không hối hận đâu. Tha thứ cho em anh nhé,trái tim em không đủ rộng lượng để em tiếp tục chần chừ, em cũng ích kỷ như bao người con gái khác, mong muốn anh bên em mãi mãi. Nhưng em sẽ không làm thế nữa vì thời gian của em giờ đây chỉ còn tính bằng ngày nữa  thôi. Em không thể bắt anh yêu em đc, càng không thể để anh vì một người sắp chết như em mà từ bỏ hôn lễ đã định sẵn. Tha thứ cho em, em muốn thấy anh mỉm cười hạnh phúc trước khi ra đi. Có lẽ, đây cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em viết nhật ký. Trước đây em luôn cho rằng viết nhật ký sẽ bóp chết tương lai của mình, nhưng mà bây giờ em không còn quan tâm nữa, vì em đã không còn tương lai để mà bóp chết nữa rồi.
Em ngốc lắm đúng không anh? Mỗi lần nhìn lên trần nhà bệnh viện trắng toát khi vừa mở mắt tỉnh dậy, em lại nhớ đến anh. Nhớ những ngày cùng anh hẹn hò, nhớ những lần em kiên quyết dầm mưa để rồi bị ốm ,anh vẫn thường trốn bố mẹ đến chăm sóc em. Em nhớ mỗi khi sinh nhật em, anh đều kéo em đi ăn kem cho tới khi ho sù sụ lại cùng nhau ngồi uống cacao nóng. Em nhớ có lần em vào bếp khiến anh đi tong hơn chục quả trứng, vài túi bột mỳ, hại anh chạy nhà vệ sinh ôm bụng suốt ba ngày liền. Ấy vậy mà lúc ăn anh vẫn nở nụ cười khen ngon. Em nhớ những ngày em không mang áo mưa, anh vội vã về nhà lấy ô cho em. Nhớ những tối muộn anh ngồi cặm cụi giải bài cho em trong khi bài tập trên lớp khiến anh vô cùng mệt mỏi rồi. Em nhớ những buổi sáng tỉnh dậy đều có tin nhắn chúc em một ngày tốt lành từ anh. Em rất nhớ những tháng ngày bên anh và những kỉ niệm không bao giờ phai.

Trang: [1],2
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm