XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Trái tim anh chôn cùng em

Trái tim anh chôn cùng em


11:01 / 16.11.2014
333 - Chia sẻ : Trái tim anh chôn cùng emTrái tim anh chôn cùng em Trái tim anh chôn cùng em Trái tim anh chôn cùng em Trái tim anh chôn cùng em
9.4 /10
- Chuyên đề:

Trái tim anh chôn cùng em


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Gần anh, em trở thành một cô bé hay khóc nhè, đa sầu đa cảm. Gần anh, em hiểu được cuộc sống có đắng cay ngọt bùi. Gần anh, một cô nhóc lười như em hiểu thế nào là chăm chỉ. Gần anh, em biết được cảm giác có một bờ vai rộng rãi là như thế nào. Gần anh, trái tim em mới biết đập rộn ràng, em mới biết sống thật vui vẻ. Thật đau đớn khi phải nói lời chia tay với anh, nhưng mà em không hề hối hận khi nhìn tờ báo có hình ảnh anh đang nở nụ cười thật hạnh phúc bên cô ấy.

Trái tim anh chôn cùng em
Tải ảnh gốc

Tíc tắc, tíc tắc………………………………………..
Thời gian của em không còn nhiều nữa rồi, hôm nay là ngày cuối cùng em được sống trên thế gian này. Em chẳng viết ngày tháng năm nữa, vì đối với em bây giờ, viết là một việc vô cùng khó khăn.Em rất mệt anh à, nghe tiếng đồng hồ kêu  thật là khó chịu, đồng hồ đang chạy mang theo thời gian và sinh mệnh em đi mất. Có một điều đến tận bây giờ em vẫn chưa nói ra và cũng chưa có cơ hội gửi tới anh: ” Gặp anh là điều tuyệt vời nhất trong đời em, nhưng điều mà em nói hôm chia tay- yêu anh là điều hối hận nhất em từng làm, em vẫn luôn cho là như vậy. Nếu anh không yêu em, nhất định anh sẽ có một tình yêu khác đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Em đã làm mất quá nhiều thời gian của anh, em xin lỗi…………………………………………………..”
Trang giấy mới viết một nửa đã nhuốm màu máu, giọt nước mắt của chàng trai rơi đ

Trang: « 1,[2]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm