![]() | Trung thu không anh!!! Em cô đơn lắm23:42 / 16.11.2014 610 - Chia sẻ : ![]()
9.4 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tưởng chừng anh sẽ ở bên em vào trung thu này nhưng không thể rồi, những giọt nước mắt rơi trên gò má nó, một thứ dịch lỏng ấm áp lăn trên má, ấm nhưng sao lại có cảm giác rất lạnh, hừ biết rồi tại vì không có anh ở bên…. em mới cảm thấy lạnh thế này. Từng cơn gió thổi đến như tạt thẳng vào tim, anh từng hứa sẽ che chở cho em vào những mùa thu se lạnh này mà tại sao anh lại bỏ em đi như vậy, bỏ lại em với dòng đời nghiệt ngã này, không anh làm sao em sống được. Đi trên con đường này, những quán ăn vặt mà hai ta từng ăn, nhưng gốc cây to in hình bóng hai đứa lại hiện về trong tâm trí nó….. lại 1 giọt nước mắt lại lăn xuống ….. tách tách …. Lần này mang theo nỗi đau của nó mà rơi ra, những mãng kí ức vui buồn lại hiện về những lời nói hẹn thề năm nào nhưng nó đã không còn nữa
*1 năm trước *
- anh nek………. Chỗ kia có lân kìa . á chỗ kia bán lồng đèn kia anh, chỗ kia nữa, chỗ kia bán nước kìa anh- nó chạy lăng tăng chỉ hết chỗ này đến chõ kia làm anh lắc đầu cười hạnh húc vì tính tình trẻ con của nó không biết lớn lên có làm được gì không hay chỉ mong chờ vào anh.
- ừ ừ ….. anh biết rồi, em đứng im đi coi cẩn thận không ngã ở đấy rồi không ai đỡ đâu đó
- ừ vậy lại chỗ đó với em đi – nó chỉ tay vào ngọn đồi cỏ nhân tạo đằng kia, anh đi theo nó ngồi xuống rồi miệng nó lại luyên thuyên mãi.
- Anh hứa sẽ bên em mỗi mùa trung thu tới – Anh cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên nó, sự ấm áp mà nó mang lại cho anh, nó nghe anh nói vậy rất mừng và nó cũng vừa nói vừa nhìn anh với đôi mắt cún con rồi cũng suy nghĩ như anh vậy trung thu này có anh bên cạnh là nó đã hạnh phúc rồi. Nó và anh thì khác với mọi người đi lòng vòng thành phố để coi múa lân thì nó và anh lại đến cầu ánh sao tại vì đây là nơi anh và nó gặp nhau lần đầu, mọi kỉ niệm đều ở đây. Nó liên tưởng tới những hình ảnh lần đầu tiên gặp anh, nó đang rất puồn vì mới chia tay mối tình đầu, đúng nó với anh không phải là mối tình đầu nhưng mối tình của anh và nó bây giờ đẹp hơn những gì mà mối tình đầu nó có, anh đang đi tren cầu thì gặp nó đang đứng khóc, anh đưa khăn giấy cho nó lau và hỏi han nó, nó cũng vơi bớt nỗi buồn vì có người an ủi, từ đó nó mến anh….. hai người liên lạc với nhau và rồi tình yêu cũng đến với 2 người, từng mảng kí ức hạnh phúc lúc đầu cứ hiện về bên nó làm nó không khỏi mỉm cười. Anh thấy nó tự nhiên cười cũng khó hỉu ….- em làm gì mà tự nhiên ngồi cười như con điên í
Trung thu không anh!!! Em cô đơn lắm
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tác giả: C.Moon
Tưởng chừng anh sẽ ở bên em vào trung thu này nhưng không thể rồi, những giọt nước mắt rơi trên gò má nó, một thứ dịch lỏng ấm áp lăn trên má, ấm nhưng sao lại có cảm giác rất lạnh, hừ biết rồi tại vì không có anh ở bên…. em mới cảm thấy lạnh thế này. Từng cơn gió thổi đến như tạt thẳng vào tim, anh từng hứa sẽ che chở cho em vào những mùa thu se lạnh này mà tại sao anh lại bỏ em đi như vậy, bỏ lại em với dòng đời nghiệt ngã này, không anh làm sao em sống được. Đi trên con đường này, những quán ăn vặt mà hai ta từng ăn, nhưng gốc cây to in hình bóng hai đứa lại hiện về trong tâm trí nó….. lại 1 giọt nước mắt lại lăn xuống ….. tách tách …. Lần này mang theo nỗi đau của nó mà rơi ra, những mãng kí ức vui buồn lại hiện về những lời nói hẹn thề năm nào nhưng nó đã không còn nữa
*1 năm trước *
- anh nek………. Chỗ kia có lân kìa . á chỗ kia bán lồng đèn kia anh, chỗ kia nữa, chỗ kia bán nước kìa anh- nó chạy lăng tăng chỉ hết chỗ này đến chõ kia làm anh lắc đầu cười hạnh húc vì tính tình trẻ con của nó không biết lớn lên có làm được gì không hay chỉ mong chờ vào anh.
- ừ ừ ….. anh biết rồi, em đứng im đi coi cẩn thận không ngã ở đấy rồi không ai đỡ đâu đó
- ừ vậy lại chỗ đó với em đi – nó chỉ tay vào ngọn đồi cỏ nhân tạo đằng kia, anh đi theo nó ngồi xuống rồi miệng nó lại luyên thuyên mãi.
- Anh hứa sẽ bên em mỗi mùa trung thu tới – Anh cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên nó, sự ấm áp mà nó mang lại cho anh, nó nghe anh nói vậy rất mừng và nó cũng vừa nói vừa nhìn anh với đôi mắt cún con rồi cũng suy nghĩ như anh vậy trung thu này có anh bên cạnh là nó đã hạnh phúc rồi. Nó và anh thì khác với mọi người đi lòng vòng thành phố để coi múa lân thì nó và anh lại đến cầu ánh sao tại vì đây là nơi anh và nó gặp nhau lần đầu, mọi kỉ niệm đều ở đây. Nó liên tưởng tới những hình ảnh lần đầu tiên gặp anh, nó đang rất puồn vì mới chia tay mối tình đầu, đúng nó với anh không phải là mối tình đầu nhưng mối tình của anh và nó bây giờ đẹp hơn những gì mà mối tình đầu nó có, anh đang đi tren cầu thì gặp nó đang đứng khóc, anh đưa khăn giấy cho nó lau và hỏi han nó, nó cũng vơi bớt nỗi buồn vì có người an ủi, từ đó nó mến anh….. hai người liên lạc với nhau và rồi tình yêu cũng đến với 2 người, từng mảng kí ức hạnh phúc lúc đầu cứ hiện về bên nó làm nó không khỏi mỉm cười. Anh thấy nó tự nhiên cười cũng khó hỉu ….- em làm gì mà tự nhiên ngồi cười như con điên í
Trang: [1],2
Đến trang:
Đến trang:
Từ khóa:Trung thu không anh!!! Em cô đơn lắm, Truyện Ngắn, Tải game miễn phí, truyện hay, đọc ngay, Trung thu không anh!!! Em cô đơn lắm
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Anh sẽ thay em sống tiếp phần còn lạiMặc cho ánh nắng chói chang, thời tiết nóng bức, tôi đi dọc trên con đường một cách vô định. Chẳng cần biết con đường này sẽ đi...
Vợ chồngVợ tôi hỏi : Trên TV có gì không anh ?
Tôi trả lời : Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
___________________________________________
Cuối...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 3Khánh nhanh nhảo sửa soạn quần áo rất tươm tất, trông anh chàng bảnh trai lạ thường với chiếc áo sơ mi cách điệu xắn tay cực chất,...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 2Một mùa thu dịu dàng nữa lại đến, mang theo những tia nắng ấm áp của buổi bình minh chiếu rọi xuống sân nhà. Ly bước ra ngoài với bộ...
Bài viết đáng quan tâm

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới