Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Trung thu không anh!!! Em cô đơn lắm

Trung thu không anh!!! Em cô đơn lắm


23:42 / 16.11.2014
609 - Chia sẻ : Trung thu không anh!!! Em cô đơn lắmTrung thu không anh!!! Em cô đơn lắm Trung thu không anh!!! Em cô đơn lắm Trung thu không anh!!! Em cô đơn lắm Trung thu không anh!!! Em cô đơn lắm
9.8 /10
- Chuyên đề:

Trung thu không anh!!! Em cô đơn lắm


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- úi …… anh lại chọc em ùi, mà giờ em thích uống trà chanh anh kiếm mua cho em đi
- uầy ….. trong này không có bán phải đi xa lém đấy
- không chịu âu anh đi mua đi – nghe nó nũng nịu anh cũng chìu nó, trước khi đi còn xoa đầu nó, bảo nó đợi anh về nhá nó nghe như cảm thấy sau lời nói ấy sau nụ cười ấy nó chỉ còn nhìn được 1 lần này nữa mà thôi, lòng nó bỗng quặn lại đau lo lắng cho anh vì anh đi lâu quá chưa về nữa hơn 2 tiếng rồi không khỏi lo lắng, bỗng chiếc điện thoại trong tay nó rung lên số bàn lạ
- alo…..
-………………………
Pịch ……… điện thoại rơi, nước mắt tuông ra nó chạy ào bắt taxi về phía bệnh viện gần nhất, chạy vào bệnh viện mặt nó hốt hoảng, miệng thì kêu gào tên anh, nó đứng trước phòng cấp cứu mà lòng nó như lửa đốt. Phòng cấp cứu bật mở nó chạy lại chỗ bác sĩ, bác sĩ đi ra với vẻ mặt buồn ràu nhìn nó chỉ biết lắc đầu, tim nó như thắt lại
-         không……. – nó chạy toan vào phòng, y tá đã kịp phủ chiếc chăn trắng toát lên khuôn mặt anh, mặt gục xuống nó tự trách mình tại sao lại phải bắt anh đi mua trà chanh cho mình, tại sao ………. Vẫn cứ trách khứ mình, cô đến bên anh khóc lóc rồi ngất đi mất
Những dòng kí ức như 1 thước phim quay chậm trong đầu nó, nước mắt lại rơi cả ngoài và chảy ngược lại vào trong tim, đã 1 năm rồi mà nó vẫn không quên được anh nó vẫn cứ trách móc mình, tại vì nó mà anh phải ra đi như vậy. Nó đến bên mộ anh và đặt bó hoa đồng tiền xuống nền mộ loại hoa mà anh thích nhất.
-         anh ở đó có lạnh không, em xin lỗi, em đã đọc lá thư của anh, sao anh lại bỏ em mà đi anh hứa là sẽ ở bên em trong những mùa trung thu sắp tới mà anh nói anh sẽ chở em đi coi múa lân mà, sao anh lại bỏ em mà đi như vậy, hức hức em cần anh mà- cứ thế nước mắt nó

Trang: « 1,[2]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm