![]() | Truyện ngắn: Hạnh phúc trở về00:37 / 15.11.2014 731 - Chia sẻ : ![]()
9.6 /10 |
Truyện ngắn: Hạnh phúc trở về
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
7h sáng, cô điện thoại cho chị, giọng nói nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia
Alo, Huyền nghe đây
Chào chị, em là một người bạn của bạn chị, chị có thể gặp em một chút không?
Cô nói tiếp, không để chị từ chối
Em biết rất vô lí, nhưng em thật sự có chuyện muốn nói. Bây giờ chị rảnh không?
Một tiếng sau cô đã ngồi ở quán mà cô với anh gọi là quán cũ, quán cô và anh chỉ uống chung 1 lần. Gương mặt chị không khác so với cô tưởng tượng là mấy, không xinh đẹp nhưng dịu dàng.
Chào chị, em vừa gọi cho chị.
Em có việc gì muốn nói với chị sao?
Chị biết anh Đạt chứ, một người bạn của chị?
Đó là anh trai em, Hôm nay là sinh nhật anh ấy, chắc chị cũng khá hiểu anh Đạt. Anh ấy chưa bao giờ nói những suy nghĩ của mình cho người khác biết và vì là em gái nên em hiểu những suy nghĩ đó.
Chị như chưa hiểu ý cô muốn gì
Vậy em muốn chị làm gì cho anh ấy?
Hơi kì quặc nhưng chị có thể cho anh Đạt một cuộc hẹn tối nay không?
Em…., cô ập ờ, mọi điều muốn nói nằm gọn trong kế hoạch của cô như quên đâu mất, thay vào đó là cái cảm giác trống rỗng, mất đi một cái gì đó quý giá lắm.
Chị im lặng như đang suy nghĩ điều gì,
Có thể chị biết anh ấy yêu chị phải không?
Chị gật đầu
Nhưng chưa bao giờ anh ấy chịu nói ra
Vậy là chị cũng có tình cảm với anh ấy?
Tim tôi đập liên hồi, mọi cảm giác lúc này như không còn tồn tại,
Ừ, có lẽ vậy.
Cô chào chị ra về với mọi thứ đã như nằm trong kế hoạch của mình. 6 giờ tối, ăn mặc thật đẹp, trang điểm nhẹ, ngắm mình trong gương, khuôn mặt pha chút trầm lắng, khác với vẻ sinh động hằng ngày. Cô xếp quần áo vào vali chuẩn bị cho một chuyến đi xa, chuyến đi để cô quyết định giữ anh trong tim mình, xếp mọi kỹ niệm vào quá khứ, không lãng quên và cũng không đắm chìm trong đó. Chuyến đi để cô lấy lại thăng bằng, để cô tập cách sống không có anh bên cạnh.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới