XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Truyện ngắn: Hạnh phúc trở về

Truyện ngắn: Hạnh phúc trở về


00:37 / 15.11.2014
726 - Chia sẻ : Truyện ngắn: Hạnh phúc trở vềTruyện ngắn: Hạnh phúc trở về Truyện ngắn: Hạnh phúc trở về Truyện ngắn: Hạnh phúc trở về Truyện ngắn: Hạnh phúc trở về
9.8 /10
- Chuyên đề:

Truyện ngắn: Hạnh phúc trở về


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Lúc này, anh rời khỏi quán, buổi tối sinh nhật của anh kết thúc sớm hơn dự định của cô, có lẻ vì anh có việc gì bận chăng. Cậu bạn thân của cô cầm món quà đưa cho anh. Chiều hôm đó, trước lúc đi cô đã nhờ cậu ta.
Mai Lâm gửi cho anh, em hết nhiệm vụ rồi, chào anh.
Khoan đã, Anh vội vã.
Cô ấy đâu rồi?
Nhưng em đã hứa không nói cho anh biết. Làm sao đây?
Không sao, cô ấy có đánh em, anh sẽ chịu giúp em mà.
Đúng ý, cậu ta cười tít mắt.
Em đùa thôi, Anh mở quà nó tặng đi, có thể sẽ biết.
Món quà cô tặng anh là một hộp giấy xếp một vài con hạt giấy, bên trên là một quả táo màu xanh kèm một bức thư.
“Chúc mừng sinh nhật anh, anh luôn vui vẻ và hạnh phúc đấy nhé. Em xin lỗi vì không tạm biệt anh trước khi đi, anh đừng giận em nhé. Em đã yêu anh và không đủ khả năng chôn giấu mãi. Chị ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho anh, Táo đỏ là tình yêu, còn táo xanh là lời cầu nguyện, mong anh luôn hạnh phúc. Yêu anh”

Truyện ngắn: Hạnh phúc trở về
Tải ảnh gốc

Bây giờ chắc Lâm đi rồi, anh cũng về đi
Cô ấy đi đâu?
Giọng anh như cầu khẩn
Em cũng không biết. Anh xuống bến xem sao
Anh phóng như bay đến bến xe. Tôi đã yên vị trên hàng ghế thứ 2, nhắm nghiền mắt, mặc cho nước mắt vô tình cứ lăn dài trên má.
“5 phút nữa xe sẽ khởi hành”
Tiếng người tài xế đã đứng tuổi dõng dạc sau khi khắc phục sự cố trên xe cả tiếng qua.
Bất chợt có ai đó ngồi cạnh cô, giọng nói quen thuộc đó
Sao đi mà không nói với anh?
Cô giật bắn người, hơi ngượng ngùng,
Em có việc đột xuất
Định chạy trốn anh sao, mà không, trốn chính bản thân em đấy chứ
Cô nhìn ra phía ngoài cửa.
Anh về đi, xe sắp chạy rồi
Anh không có ý định giữ em lại đâu, anh cười cười.
Cô đang định nói gì đó thì anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
“Mẹ ạ, Con có chút vi

Trang: « 1,2,3,[4]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm