![]() | Vợ chồng online17:43 / 15.11.2014 628 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Vợ chồng online
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Vợ lục lại trí nhớ. Chồng nào nhể? Từ hồi bỏ Zing Speed chơi nhiều trò lắm, trò nào cũng có chồng.
- Thôi thôi tao biết rồi. Nhưng tao không nhớ, mày nói mày là thằng nào đi. Tao mệt với mày lắm!
- Nhìn cho kỹ nhá. Chồng nh0ckat3 của mày, cách nhà mày 5 nhà, nhớ chưa con bệnh!
À, lúc này vợ mới À một tiếng. Thì ra là chồng. Thế thì nói chuyện dễ hơn nhỉ. Vợ cười cười.
- À ừ, quên mất. Xin lỗi chồng yêu.
- Biến, tao vợ chồng gì với mày!
- Thằng bệnh, mày nghĩ tao thèm à?
Xong, lại choảng nhau. Và những ngày sau đó, ngày nào cũng y hệt như vậy. Cho đến một tối, hình như tối hôm có trận mở màn Euro gì đó, Ba Lan đá trận đầu tiên nên vợ cũng máu để status : “Ba Lan cố lên!”. Chồng buzz.
- Con điên, mày cũng xem bóng đá à?
- Sở thích của tao hơi bị đặc biệt đấy!
- Biến thái lại còn bày đặt.
Vợ biết sắp choảng rồi, mà cũng ngán cãi nhau với chồng hoài nên chốt gọn.
- Im đê, để tao xem bóng.
- Mày thì xem được cái gì? Tao phải nói chuyện với mày để xác minh mày không ngủ gật đấy!
- Tao ngủ hay không thì liền quan gì đến mày thằng kia?
Vợ á, lúc ấy đã định nhịn chồng rồi, nhưng mà chồng cứ sồn sồn lên làm vợ phát bực. Thế là hai đứa lại chửi nhau. Lần này thì vợ nhớ rõ câu vợ chồng mình nói (những câu trên là nhớ mang mang thôi nhé!). Chồng bảo.
- Mày thông minh vãi!
- Tao học từ con mẹ mày mà! Mẹ mày vãi bao nhiêu thì tao vãi bấy nhiêu.
!#@!$#@^$#&%$^ (Đoạn này không tiện nêu rõ, mặc dù vợ vẫn nhớ).
Cãi nhau xong hai đứa đều im im. Vợ thì bực mình, bóng với chẳng đá! Chẳng thèm xem nữa mà trèo lên giường nằm ôm điện thoại ola.
BUZZ.
Lại là chồng. Vợ cố tình không rep.
- Vợ ơi! Ba Lan vào 1 quả rồi kìa!
Vợ cũng bật dậy như cái lò xo. Chuyển sang giao diện yahoo, hàng loạt status bên nhóm bạn game toàn là “Ba Lan vào rồi!”, “1-0 Hy Lạp thua cmnr”,…
- Hú hú, vượn ơi có nhà không?
Lại cái kiểu hú vượn ấy. Vợ hình như quên mất xừ mình vừa chửi nhau, rep luôn.
- Đặt cho ai thế?
- Ba Lan.
- Hớ hớ, hôm nay vợ cũng đặt cho Ba Lan.
Rồi hai đứa ngồi ba hoa với nhau, quên bẵng mất mình thành vợ chồng như thế nào rồi. Chỉ biết là hai đứa mình mà chém gió thì …
- Đờ cờ mờ nó, Ba Lan với Hy Lạp hòa!
Vợ đang ngủ thì chuông điện thoại reo. Mò mẫm mãi mới thấy cái điện thoại. Bấm nút nghe rồi đặt lên tai đã được thưởng thức cái giọng đầy khó chịu của chồng.