XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Vợ chồng online

Vợ chồng online


17:43 / 15.11.2014
629 - Chia sẻ : Vợ chồng onlineVợ chồng online Vợ chồng online Vợ chồng online Vợ chồng online
9.1 /10
- Chuyên đề:

Vợ chồng online


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Ờ Bomi là cái con trong chữ ký chồng ý.
- Thằng điên!!!!!!!!!!!
Thế là sau một hồi tranh cãi cuối cùng vợ cũng phải cam chịu cái nick BomiXinh mà không làm gì được. Hừ, vợ đây trẻ thế này, đẹp thì không dám nhưng trẻ thế là được rồi. Ham hố gì chứ? Chồng thì cứ cười cười làm ngọt.
Lượn qua forum nhìn cái chữ ký của chồng ngứa mắt kinh khủng, thế là vợ đi lục ảnh rồi làm lại một cái hình khác. Text luôn vào đấy “Perfect Couple : nh0ckat3 s2 BomiXinh” rồi bắt chồng đổi theo. Đó, cái đó gọi là khẳng định chủ quyền chồng nhỉ. *Cười đểu*.
Ôi ôi, từ nãy đến giờ lảm nhảm toàn cái vớ vẩn. Vợ cũng bật mí cho chồng biết nhá, vợ là vợ hơi bị nguy hiểm, nên cái này sẽ là part 2 của Người yêu bằng tuổi!? Mặc dù chồng với lão già kia là hai nhân vật hoàn toàn khác nhau, nhưng cứ dồn vào một truyện. Dù sao vợ chồng mình cũng bằng tuổi mà chồng nhỉ.
Híc híc, chồng yên tâm, cái đó là ngoài lề thôi. Chứ thật ra đây không phải vợ viết cái này chỉ để thế.
Vợ nói chồng biết nhé! Chồng đừng có giận vợ lúc vợ không game được với chồng. Vợ thì cả thèm chóng chán mà, với lại vợ còn sự nghiệp cao cả hơn. Là viết truyện đó chồng. Việc này chiếm không ít thời gian của vợ đâu. Nhưng mà vợ không bỏ được.
Ví dụ như chồng bảo vợ bỏ game, vợ bỏ game. Chồng bảo vợ bỏ xem phim, vợ bỏ xem phim. Nhưng chồng bảo vợ bỏ viết, vợ bỏ chồng luôn đấy. Cẩn thận!
Chồng à, chồng đừng có mà than phiền cái tật lăng nhăng của vợ nhá. Thật ra cũng không hẳn là lăng nhăng, mỗi game vợ chỉ có một chồng thôi mà. Tại vợ rủ chồng thì chồng lại không chơi, nên vợ phải kiếm người khác chơi chung cho vui. Đừng giận nhé chồng yêu.
Mà chồng cũng đừng thắc mắc nhiều vụ Cẩm Chi với vợ. Tại con bé cứ tắm xong là chạy sang hỏi vợ “Chị ơi em có thơm không?” rồi giơ lòng bàn chân lên cho vợ xem lại hỏi “Chị ơi chân em sạch không?”. Chẳng nhẽ vợ lại bảo em tắm sạch nhưng chân đất chạy sang thì sạch cái gì nữa? Nhưng mà nghĩ con bé còn nhỏ thế nên vợ chỉ cười cười rồi bảo nó.
- Em sạch với thơm lắm. Nhưng không bằng

Trang: « 1,2,3,[4]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm